Bộ trưởng Văn Hóa chê thanh niên Việt thiếu ‘tầm vóc’

HÀ NỘI (NV)Tại một cuộc họp bàn về việc “Ðáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” hôm 31 tháng 7, lần đầu tiên thanh niên Việt bị chê “thiếu thể lực và tầm vóc… hụt chuẩn.”










Thanh niên Việt Nam bị ông bộ trưởng Văn Hóa Cộng Sản Việt Nam chê “thiếu thể lực và chiều cao hụt chuẩn.” (Hình: VNExpress)


Người chê trách thanh niên Việt “không đáp ứng cường độ làm việc hiện đại” là ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch Cộng Sản Việt Nam. Ông này cho rằng cần phải “báo động về tầm vóc và thể lực của người Việt Nam.” Theo ông, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam hiện nay là 1.61m và nữ thanh niên Việt là 1.53m, thấp hơn chuẩn đến 8-9 cm.

Nhận định rằng chiều cao của người Việt Nam tăng không đáng kể trong suốt 30 năm qua, ông Hoàng Tuấn Anh còn nói: “Thể lực ở mức trung bình thấp khiến người Việt Nam không chịu nổi khi tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.” Ðây cũng là lần đầu tiên, một bộ trưởng Văn Hóa yêu cầu nhà nước Việt Nam chú trọng “đổi mới giáo dục phải góp phần cải thiện chiều cao và thể lực của người Việt Nam trong vòng 10-20 năm tới.”

Cũng tại cuộc họp nói trên, bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Phó Thủ Tướng Cộng Cản Việt Nam Hoàng Trung Hải đồng thanh thừa nhận rằng người Việt Nam yếu ngoại ngữ. Bà Kim Tiến nói rằng “không có vốn ngoại ngữ thì không thể tiếp cận được với các ngành khoa học công nghệ, tri thức của nhân loại.” Bà Tiến ca ngợi Singapore, một đất nước “hóa rồng” nhờ giỏi tiếng Anh, vì chủ trương dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1.

Bà Kim Tiến, người đang bị dư luận trong nước chỉ trích dữ dội trong thời gian gần đây vì đang nắm giữ Bộ Y Tế có quá nhiều tai tiếng. Nhận định nêu trên của bà Kim Tiến tại cuộc họp định kỳ của nhà nước Cộng Sản Việt Nam cho thấy, có vẻ như bà “sáng chuyện người, còn tối chuyện mình.” (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT