QUẢNG NGÃI (NV) – Thêm vụ một viên chức cao cấp của huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị bắt quả tang trữ gỗ lậu trên 100 tuổi cho thấy không ít cán bộ cao cấp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam là thủ phạm phá hoại rừng Việt Nam.

Vụ vận chuyển gỗ lậu bị khám phá, nhưng có bao nhiêu vụ diễn ra suôn sẻ, chẳng ai hay? (Hình: Báo Thanh Niên)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, người trực tiếp tố cáo ông bí thư huyện ủy huyện Sơn Tây Ðinh Ka Ðể chứa gỗ lậu là một viên chức lãnh đạo Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ngãi. Ông này, xin được giấu tên, cho biết người dân đã khám phá và theo dõi một chiếc xe vận tải trút ba khối gỗ lậu xuống sân nhà của ông Ðể.
Ðược người dân cấp báo, nhân viên chi cục kiểm lâm rượt theo định vây bắt chiếc xe chở gỗ lậu. Tuy nhiên, chiếc xe này chạy thẳng vào trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Tây làm cán bộ kiểm lâm “bó tay” đứng nhìn.
Theo cuộc điều tra ban đầu của Chi Cục Kiểm Lâm Quảng Ngãi, số gỗ bị đốn hạ nói trên có trên 100 năm tuổi.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông bí thư huyện ủy Sơn Tây Ðinh Ka Ðể xác nhận đã được một thuộc cấp “tặng” ba khối gỗ dổi, mỗi khối dài 2.3m và dầy 12 phân. Ông Ðể còn cho biết người thuộc cấp “chịu chơi” này là chủ tịch xã Sơn Lập, đơn vị trực thuộc huyện Sơn Tây mà ông đang lãnh đạo.
Còn theo báo Người Lao Ðộng, ông Ðể cho biết đã nhờ thuộc cấp “mua” số gỗ quý nói trên để làm đi văng xài chứ không nhằm mục đích mua đi bán lại.
Theo dư luận, vụ ông bí thư huyện Sơn Tây dính đến vụ oa trữ gỗ lậu cho thấy thảm họa xẻ rừng ở Việt Nam có sự tham gia của giới cán bộ lãnh đạo cao cấp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Theo báo Thanh Niên, các vụ buôn lậu gỗ quý xảy ra gần đây ngày càng dầy đặc.
Hồi đầu năm nay, vụ buôn lậu 100 thước khối gỗ cẩm lai, gỗ hương tại vườn quốc gia Yok Ðôn và gần đây là vụ buôn lậu gỗ sưa tại vườn quốc gia Phong Nha, Kẽ Bàng vẫn chưa hết làm dư luận xôn xao.
































































































































