PHÚ THỌ (NV).- Không đòi được nợ quá hạn, cán bộ một ngân hàng thương mại ở tỉnh Phú Thọ đã phải thuê “xã hội đen” bắt cóc khách hàng, uy hiếp để buộc phải “xì” tiền ra. Công an địa phương được cầu cứu, đã mở cuộc đột kích để giải cứu nạn nhân. Ông Nguyễn Quảng Ba, người cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê cho cán bộ ngân hàng thương mại ở tỉnh Phú Thọ đang bị công an điều tra. (Hình: báo Pháp luật Sài Gòn).

Sự việc diễn ra như phim hồi đầu tháng 8 qua tại thành phố Việt Trì. Kết cuộc, tổng cộng 17 người bị bắt hôm 9 tháng 8 để điều tra về tội “bắt giữ người trái phép.”
Người đứng ra tổ chức cuộc đòi nợ ly kỳ nói trên là một cán bộ ngân hàng thương mại tọa lạc tại tỉnh Phú Thọ, tên Hoàng Thị Bích Thảo 28 tuổi.
Theo báo Công an Việt Nam, bà Hoàng Thị Bích Thảo đã ký hợp đồng chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Hồng Thắm 38 tuổi, cư dân thành phố Việt Trì vay 2 tỉ đồng, tương đương 100,000 đôla cách nay 2 năm. Đến kỳ hạn mà bà Thắm không trả được nợ, bà Hoàng Thị Bích Thảo liền nhờ một người anh họ tên Nguyễn Quảng Ba 26 tuổi, cư dân tỉnh Phú Thọ đến tận nhà bà Thắm đòi nợ.
Trong đợt đầu, ông Ba đã giúp bà Thảo đòi của bà Thắm được một tỉ đồng, tương đương 50,000 đôla. Trong đợt đòi nợ kế tiếp, bà Thảo nghi bà Thắm nghỉ việc, lánh mặt, có vẻ muốn bỏ trốn nên thuê ông Ba truy tìm bà Thắm để đòi tiếp số nợ còn lại.
Theo lời khai của ông Ba tại đồn công an, bà Thảo đã đưa cho ông tổng cộng 130 triệu đồng để nhờ bắt cóc bà Thắm, đưa về nhốt tại một phòng trọ ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, nhóm người bắt cóc lục soát, lấy của bà Thắm 1.2 lượng vàng lá, một điện thoại di động và 100 triệu đồng tiền mặt, tương đương 5,000 đôla. Tuy nhiên, dựa vào sơ hở của nhóm ông Ba, bà Thắm bí mật cầu cứu công an địa phương. Bà này may mắn được giải cứu an toàn.
Theo công an thành phố Việt Trì, băng nhóm của ông Ba gồm 17 người đã bị bắt để điều tra. (PL)










