Thursday, April 25, 2024

Cháy chợ ở Hà Nội: 1 người chết, 3 bị thương


HÀ NỘI (NV) – Ngọn lửa xuất phát từ một tiệm bán bánh mì, sau đó bốc cháy lớn lan ra các cửa hàng, ki-ốt trong chợ Phùng Khoang và khiến 1 người chết, 3 người phỏng nặng.





Vụ cháy chợ thiêu rụi nhiều cửa hàng và khiến
4 người thương vong. (Hình: Người Lao Động)



Theo báo Lao Động, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng 18 tháng 5, 2015, tại chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một số nhân chứng kể lại, ngọn lửa bắt nguồn từ tiệm bán bánh mì ở số 26 Phùng Khoang, sau đó bốc cháy lớn lan ra các cửa hàng xung quanh. Lúc đám cháy xảy ra trong tiệm bánh mì có 5 người, gồm 2 vợ chồng chủ tiệm, 2 con nhỏ và 1 bà giúp việc bị kẹt bên trong.


Nhận được tin báo cháy, 8 xe chữa cháy, cùng nhiều lính cứu hỏa đã đến nơi để dập lửa. Tuyến đường Phùng Khoang được phong tỏa, chặn từ đầu phía giáp với đường Nguyễn Trãi để phục vụ việc chữa cháy cứu nạn. Đến khoảng 7 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế.


Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi đưa 3 mẹ con chủ tiệm bánh mì gồm bà Nguyễn Thị Duyên (35 tuổi), quê Xuân Trường, Nam Định; cháu Phạm Linh Giang (15 tuổi); cháu Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi) bị thương nặng đến điều trị tại bệnh viện phỏng quốc gia.


Khi lực lượng chức năng thu dọn hiện trường và mở rộng tìm kiếm sau vụ cháy tại tiệm bánh mì vì bà Duyên khẳng định chồng mình có mặt trong lúc xảy ra hỏa hoạn, lính cứu hỏa đã tìm thấy xác ông Phạm Văn Doanh (38 tuổi), quê ở Xuân Trường, Nam Định, chủ tiệm bánh mì trong tình trạng cháy đen.


Theo phóng viên báo Lao Động, các cửa hàng từ số 25 đến 27 Phùng Khoang bị lửa thiêu rụi và nhiều ki-ốt ở phía sau bị hư hỏng nặng. Rất đông tiểu thương và người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc khiến cho khu vực chợ ùn tắc.


Chợ Phùng Khoang là nơi cung cấp thực phẩm và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Khu vực này có rất đông sinh viên của các trường đại học thuê trọ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT