Chồng gắn bảng ‘tìm vợ con’ trên xe đi khắp phố

 
VĨNH LONG (NV)Lỡ xua đuổi vợ con ra khỏi nhà, người chồng gắn một tấm bảng lớn phía sau chiếc xe ba gác, có hình và số điện thoại để cầu xin “bá tánh” giúp ông tìm đưa vợ con quay trở lại với mình.

Hình chiếc xe ba gác lập tức gây xúc động cộng đồng mạng khắp nơi, không chỉ vì cảnh người đàn ông có đôi chân tật nguyền, mà vì chính câu chuyện do ông kể lại.



Người đàn ông và chiếc xe ba gác có gắn tấm bảng lang thang tìm vợ con. (Hình: Zing.com)

Theo Zing.com, ông này tên Nguyễn Hoàng Thuận, 35 tuổi, cư dân tỉnh Vĩnh Long, người Cambodia gốc Việt. Còn người phụ nữ – vợ và con của ông trong ảnh, là Trần Thị Thúy Phương, 31 tuổi, và bé Nguyễn Phương Yến Nhi, 4 tuổi. Zing dẫn lời ông Thuận sáng ngày 1 tháng 7 cho biết, ông xuất thân là một đứa trẻ tật nguyền sau một tai nạn giao thông, đi lại được nhờ đôi nạng gỗ.

Vì cha mẹ sớm qua đời, ông trở thành đứa trẻ lang thang, sống ngoài lề xã hội. Năm 12 tuổi, ông phiêu bạt đến tỉnh Vĩnh Long, bán vé số dạo để kéo dài cuộc sống “đầu đường xó chợ.” Nhưng cũng từ đó, thỉnh thoảng ông nhận được sự giúp đỡ của người hảo tâm, thương hại hoàn cảnh khốn khó của ông.

Ông quen bà Phương, ngụ tại huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp cũng trong hoàn cảnh đó, và được bà lưu tâm giúp đỡ. Bà Phương còn giúp ông theo học nghề sửa điện thoại di động. Dần dà hai người nẩy sinh tình cảm, bà Phương quyết định đến với ông, bất chấp sự cấm cản của gia đình.

Hai người làm lễ kết hôn cũng là lúc bà Phương bị cha mẹ từ bỏ. Ðôi vợ chồng trẻ nhất quyết vượt qua áp lực của gia đình, dắt nhau đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mưu sinh. Tại đây, ông Thuận mở một tiệm sửa điện thoại di động, kiếm được khá nhiều tiền, và tiếp tục theo học nghề lập trình.

Cách nay 4 năm, đứa con gái đầu lòng của hai người ra đời, được đặt tên là Nguyễn Phương Yến Nhi. Thế nhưng, cuối cùng thì cả hai đã không vượt qua được sự cản ngại của chính mình. Ông Thuận tự nhận rằng ông bắt đầu thay đổi tâm tính khi có tiền rủng rỉnh trong túi.

Ông tâm sự: “Tôi bắt đầu xem thường cô ấy. Và rồi lao vào việc kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn lọc lừa. Sau nhiều cú hái ra tiền nhờ làm ăn gian lận, tôi bắt đầu lỗ lã, đến nỗi mất nhà, phải dời chỗ ở thường xuyên, trở lại đoạn đường cơ cực.” Cũng từ đó, vợ chồng ông thường xuyên lục đục, cãi vã vì bất đồng.
Theo ông, lầm lỗi lớn nhất của ông là không kềm chế được cơn nóng giận trong lúc cãi nhau, đã đuổi vợ con ra khỏi nhà, còn nói “đừng bao giờ quay trở lại.” Sau đó, bà Phương bế con ra đi, và đã không quay trở lại, suốt một tuần lễ sau.

Ân hận vì những gì đã xảy ra, ông làm một tấm bảng lớn có gắn hình vợ và đứa con gái nhỏ, ghi số điện thoại liên lạc để cầu xin mọi người chung quanh giúp ông tìm lại vợ con mình. Không kể rõ việc ông lừa mọi người là việc gì, nhưng ông Thuận nói rằng, ông gửi lời “cầu xin cô bác tha thứ vì đã bị ông lừa suốt thời gian qua.” Ông còn nói rằng, ông “sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của xã hội, chỉ mong tòa án lương tâm thôi dày vò.” (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT