HẢI PHÒNG (NV).- Bị công an bắt giữ năm ngày để điều tra nhiều vụ mất trộm laptop, một ông chủ tiệm cuối cùng đã phải vào bệnh viện cứu cấp. Tối 11 tháng 6, hàng chục thân nhân của nạn nhân vây kín Bệnh viện Việt – Tiệp, Hải Phòng gào khóc, kêu oan.
Theo báo mạng Giadinh.net.vn, nạn nhân là ông Phạm Ngọc Khánh 28 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Ông Phạm Ngọc Khánh hôn mê trên giường bệnh. (Hình: báo Lao Động)

Cha ruột của nạn nhân là ông Phạm Văn Khương đã tận dụng thời cơ, mở cuộc “họp báo bỏ túi” để tố cáo việc con của ông bị công an huyện An Dương tra tấn đến nổi nhập viện.
Ông Khương nói rằng, một số cán bộ công an huyện An Dương và công an khu vực đã gõ cửa nhà ông khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 6, đọc lệnh khám nhà.
Cuộc lục soát diễn ra tại nhà của ông Khương kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Sau đó, nhóm công an huyện An Dương đã tịch thu 19 chiếc máy tính và áp giải ông Phạm Ngọc Khánh về đồn để điều tra.
Cũng theo ông Khương, Khánh bị giam tại đồn công an huyện An Dương suốt từ ngày 6 tháng 6 cho đến ngày 11 tháng 6 thì gia đình hay tin ông này được đưa vào Bệnh viện Việt – Tiệp cấp cứu. Ông Khương cho rằng Công an huyện An Dương bắt người trái phép bằng một lệnh xét nhà, và đã dùng nhục hình tra tấn con của ông đến nổi phải nhập viện.
Cũng theo Giadinh.net.vn, khoảng 10 giờ đêm 11 tháng 6, nạn nhân đã tỉnh lại và nói đã bị hai cán bộ công an đánh đập tại nhà giam Công an huyện An Dương. Các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Việt – Tiệp xác nhận ông Phạm Ngọc Khánh bị chấn thương sọ não.
Còn theo báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Khánh là giám đốc một công ty mua bán, sửa chữa máy tính tại huyện An Dương. Cho rằng ông này có thể dính tới một băng nhóm chuyên trộm cướp máy tính xách tay, Công an An Dương bắt ông này về đồn hôm 6 tháng 6 để thẩm vấn. Ông Khánh được đưa vào bệnh viện cấp cứu khoảng 2 giờ chiều ngày 11 tháng 6.
Người nhà nạn nhân bao vây bệnh viện Việt – Tiệp (Hình: báo Gia đình.net.vn)

Báo Lao Động cho hay, Công an thành phố Hải Phòng đã công bố một thông báo chiều ngày 12 tháng 6 nói rằng ông Phạm Ngọc Khánh bị bắt vì tiệm của ông mua máy tính xách tay của băng trộm cướp.
Thông báo này cũng nói rằng, ông Khánh đã nhận tội, và bác bỏ lời tố cáo công an đánh đập nghi can đến nổi phải nhập viện. Thông báo này kết luận rằng các vết thương trên người của ông Khánh “đã có từ trước,” nhưng xác nhận rằng việc đưa ông Khánh vào bệnh viện vì thấy ông “có dấu hiệu mệt mỏi và bị hôn mê.”
Báo Lao động còn cho rằng vào tối 11 tháng 6, ông Khánh vẫn mê man trên giường bệnh, với nhiều vết thâm tín trên mặt, vai, mang tai…
Cũng theo báo Lao động, Viện Kiểm sát tối cao Việt Nam hứa hẹn sẽ “mở cuộc điều tra nội vụ.” (PL)









