Tuesday, May 7, 2024

Con rể đục két sắt, ăn trộm vàng của mẹ vợ


SÀI GÒN (NV) – Một ông con rể ở quận Thủ Đức hiện đang bị tạm giam từ ngày 25 tháng 6, 2016 vì bị cáo buộc đục két sắt để ăn trộm của bà mẹ vợ một số vàng khá lớn.



Ông con rể Từ Thanh Tùng tại trụ sở công an. (Hình: VnExpress)


Theo tin nhiều báo tại Sài Gòn cho biết, một bà tên Yến đến công an trình báo một một số lượng khoảng gần 10 lượng vàng cất giữ trong két sắt. Đến điều tra, cảnh sát địa phương thấy có một lỗ thủng đằng sau cái két sắt, nghi là bị một kẻ nào đó phá ra để trộm.


Theo lời bà Yến kể trên VnExpress, bà chỉ có vợ chồng cô con gái ở chung, đều là nhân viên ngân hàng, nên “không thể liên quan” đến vụ mất trộm mà bà đến công an trình báo ngày 8 tháng 6, 2016.


Theo nguồn tin này, “Khi cảnh sát đang điều tra thì con gái bà Yến phát hiện chồng mình là Tùng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Hôm 22 tháng 6, trong giờ làm việc tại ngân hàng, chị lén mở tủ của chồng thì thấy 7 lượng vàng, 2 nhẫn… Biết đây là tài sản của mẹ, chị báo cảnh sát nhưng Tùng đã bỏ trốn.”


VnExpress nói, đến công an đầu thú, “Tùng khai đã lợi dụng lúc mẹ vợ đi vắng, lẻn vào phòng đục một lỗ nhỏ phía sau két. Sau đó, anh ta dùng kìm gắp 9 lượng vàng và 5 chiếc nhẫn.” Anh ta đã bán 2 cây vàng được 64 triệu đồng, số còn lại cất trong tủ chờ xài dần thì bị vợ phát hiện.


Trộm phá két sắt hay khiêng luôn cả két sắt của các nhà giàu có xảy ra nhiều lần ở Sài Gòn trong năm nay. Ngày 29 tháng 5, 2016, tờ Thanh Niên kể rằng nhà của ông Trương Văn Hiền (49 tuổi, tổng giám đốc Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn, là đại biểu HĐND thành phố khóa 8, vừa trúng cử đại biểu HĐND TP khóa 9), đi công việc về đến nhà trên đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn thì phát hiện mất trộm két sắt bên trong có nhiều tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng cùng một số giấy tờ có giá trị khác. (TN)

MỚI CẬP NHẬT