Công an ‘mời làm việc,’ chết vỡ sọ


ĐẮK LẮK 8-7 (NV) –
“Bị tình nghi ăn trộm, ông Thâu được công an viên thôn mời về hội trường thôn làm việc, sau đó đã phải nhập viện cấp cứu do bị chấn thương sọ não và tử vong.”


Các người thân của ông Nguyễn Hữu Thâu, nạn nhân thứ 11 của Công an CSVN năm 2014.(Hình: VietnamNet)

Báo điện tử VietnamNet hôm Thứ Ba 8/7/2014 cho hay như vậy về cái chết bất thường của ông Nguyễn Hữu Thâu, 43 tuổi, làm gia đình và lối xóm của ông tức giận. Ông là cư dân thôn Xuân Tây, Phú Xuân, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Hữu Thâu là nạn nhân thứ 11 của Công an CSVN chỉ mới 7 tháng đầu của năm 2014. Riêng tháng 6, có tới 3 nạn nhân chết vì sự tra tấn của Công an CSVN dù chế độ Hà Nội ký tên vào Công ước Quốc tế Chống Tra Tấn từ tháng 11-2013.

Theo người nhà nạn nhân kể lại với báo VietnamNet, “khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/7, tại thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân xảy ra một vụ trộm cắp, ông Thâu bị tình nghi là ăn trộm nên bị ông Lê Viết Hùng (57 tuổi, công an viên) cùng 3 người khác là lực lượng tự quản của thôn đưa về hội trường thôn Xuân Hòa để làm việc. Ông Thâu sau đó đã ngủ lại tại hội trường thôn mà không về nhà.”

Nguồn tin kể tiếp rằng “Đến sáng ngày 4/7, người nhà ông Thâu cùng lực lượng chức năng của xã quay lại hội trường thì phát hiện ông Thâu nằm bất động trên sàn nhà hội trường thôn. Ông Thâu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não.”

Vì thấy tình trạng sức khỏe của ông nguy ngập, người nhà đã xin chuyển ông tới bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, tuy nhiên xe “mới tới địa phận tỉnh Đắk Nông thì nạn nhân tử vong.”

Bà Võ Thị Kim Quê (vợ ông Thâu) kể lại trên VietnamNet: “Khuya ngày 3/7, khi nhận được tin chồng bị bắt giữ, tôi cùng một người cháu ruột đã lên hội trường thôn để tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Hùng (Công an viên – PV) cho biết, đang yêu cầu anh Thâu viết bản tường trình về một vụ trộm, sau đó mời tôi cùng người nhà về, sáng hôm sau sẽ làm việc tiếp với chúng tôi.

Sáng hôm sau, tôi cùng người nhà lên hội trường thì thấy chồng nằm bất động trên sàn nhà hội trường, toàn thân ướt sũng, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu, chân tay đã cứng đơ”.

Thấy chồng nằm bất động trên nền nhà nguy kịch, bà Quê bức xúc hỏi “tại sao hôm qua chồng tôi vào đây khoẻ mạnh, sao giờ lại ra nông nỗi này?”, tuy nhiên những người có mặt tại đây đều không trả lời câu hỏi của bà, VietnamNet kể.

Theo nguồn tin trên, “sau một hồi đôi co, thấy chồng co giật, bà Quê cùng người nhà vội vàng gọi xe đưa ông Thâu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng, sau đó thì được chuyển lên tuyến trên” và chết trên đường về Sài Gòn cấp cứu. Trường hợp tra tấn giết người này không kịp vu cho nạn nhân “tự tử” được.

Trong số 11 nạn nhân chết vì sự hung ác của Công an CSVN từ đầu năm năm 2014 đến nay, có 5 người bị Công an dối gạt là người ta “tự tử”, 1 người bò về tới nhà thì chết, 1 người bị bắn chết, 1 người “ngã té” chết, 1 người “bệnh” chết, 1 người “sốc thuốc” chết, 1 người bị đánh hội đồng trên đường phố chết. Ngườii sau cùng là ông Thâu thì bị tra tấn đến vỡ sọ. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT