HẢI PHÒNG (NV).- Dân Hải Phòng vừa chứng kiến “hiện tượng lạ”: Cung Văn hóa Thanh niên thành phố này đóng cửa, ngừng hoạt động để “dồn lực lượng” lo thắp nhang, đốt vàng mã, mời thầy cúng đến làm lễ giải hạn…

Vốn là viên chức của một chế độ “vô thần” nhưng buổi cúng rằm tháng Bảy của cán bộ lãnh đạo và nhân viên Cung Văn hóa – thể thao thành phố Hải Phòng diễn ra linh đình trưa ngày 16 tháng 8, tức hơn hai tuần lễ qua.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Lập, phó giám đốc Cung Văn hóa nói trên, ra một thông báo cho biết sẽ đóng cửa trụ sở trong ngày 16 tháng 8, nhằm ngày thứ sáu. Theo chỉ thị này, các câu lạc bộ khiêu vũ, hội họa, âm nhạc, yoga… đều phải ngừng hoạt động.
Thoạt đầu, không ai biết Cung văn hóa đóng cửa vào ngày giáp cuối tuần nhằm mục đích gì. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ ra, một buổi lễ cúng “cô hồn” nhân tháng Bảy âm lịch đã diễn ra linh đình với đầy đủ hoa quả, nhang đèn, vàng bạc…
Báo Người Lao động dẫn lời một số nhân chứng nói rằng các cán bộ lãnh đạo cùng với đông đủ nhân viên Cung Văn hóa – Thể thao Thanh niên Hải Phòng tề tựu đông đảo để “thành tâm” dâng hương, vái lạy. Họ cũng đốt vàng mã, mời thầy đến làm lễ theo đúng nghi thức cúng giải hạn.
Theo dư luận, trong vòng tám tháng đầu năm nay, Cung Văn hóa – thể thao – thanh niên thành phố Hải Phòng liên tiếp bị công an bố ráp vì tổ chức các đêm ca nhạc bị phê phán “ăn chơi thác loạn.” Cho rằng đang gặp vận xấu, công cuộc làm ăn không được hanh thông, ban lãnh đạo Cung Văn hóa – thể thao – thanh niên tổ chức buổi cúng “cô hồn” để giải hạn.
Dư luận cho rằng trong những năm gần đây, một số cơ quan nhà nước cũng như cán bộ, công chức Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, không chỉ hối lộ cấp trên bằng “quà cáp, biếu xén.” Họ còn “hối lộ” cả thần linh mà họ tin tưởng là có thật để cầu xin được làm ăn suôn sẻ, hanh thông. (PL)







































































