ĐẮK LẮK (NV) – Trong lúc đi tìm em, bé gái bị một phụ nữ bịt miệng bế lên xe đồng bọn đang chờ sẵn, nhưng do bị bé gái vùng vẫy kêu khóc nên bọn chúng bắt cóc bất thành.

Cháu Oanh cùng em trai và bố. (Hình: Dân Việt)
Báo điện tử Dân Việt cho hay, tối 10 tháng 6, một lãnh đạo công an phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, xác nhận, đang phối hợp xác minh việc một bé gái nghi bị bắt cóc bất thành. Đồng thời tuyên truyền cho người dân địa phương chú ý, theo dõi, quan tâm hơn đến con em mình.
Báo Dân Việt dẫn lời kể của bà Lê Thị Trà Mơ (39 tuổi), trú xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, cho biết: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6, bà Mơ dẫn 2 con là cháu Võ Tiểu Oanh (10 tuổi) và Võ Huy Khanh (8 tuổi) đến khu vui chơi giải trí Đô Rê Mon, phường An Lạc, để vui chơi.
“Sau ít phút, tôi về nhà người bạn gần đó có công việc. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, chơi chán cháu Khang một mình ra về, nhưng cháu Oanh không biết đi tìm thì bất ngờ bị một phụ nữ chặn lại,” chị Mơ cho hay.
Cháu Oanh kể lại: “Khi cháu đi ra đường tìm em Khang thì có một cô mặt che khẩu trang, túm tay, bịt miệng, ẵm níu cháu rồi kêu người đàn ông chạy xe máy tới. Lúc này, cháu kêu khóc và vùng vẫy mạnh bị nhiều người nhìn thấy nên cô ấy bỏ cháu ra, lên xe người đàn ông đang chờ chạy đi.”
Theo khẳng định của gia đình bà Mơ, người đã ẵm cháu Oanh chắc chắn là đối tượng xấu, vì theo miêu tả không ai nhận ra người phụ nữ này là ai. Hơn nữa, bà Mơ cũng không nhờ ai đến đón các con của mình. (Tr.N)





















































