BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Hai vụ cướp táo bạo xảy ra tại thị trấn Long Hải có cùng một số tình tiết khá tương tự trước nhau khoảng 2 tuần lễ đã gây hoang mang, khiếp đảm trong dân chúng.

Mỗi đêm, dân Long Hải thức để canh trộm. (Hình: báo Thanh Niên)
Sau đó chừng một tuần lễ, tức vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 Tháng Tư, một thanh niên đột nhập vào nhà của bà CTN 46 tuổi ở thị trấn Long Hải cũng dí dao vào cổ uy hiếp để hiếp dâm. Trong vụ này, thanh niên lạ mặt chỉ hiếp rồi rút lui, chứ không cướp của.
Hai vụ đột nhập nhà của các phụ nữ vắng chồng vào lúc nửa đêm để hiếp dâm, cướp của nói trên khiến dư luận hoang mang cực độ. Liên tiếp nhiều đêm qua, một số hẻm xóm của khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải hầu như mở đèn sáng choang trắng đêm. Một số gia đình còn cử thanh niên, trai tráng tham gia các đội tuần tiễu mang theo dao, rựa, gậy gộc… để kịp thời can thiệp khi nghe có người tri hô cầu cứu. Nhiều thanh niên còn leo lên sân thượng, nóc nhà để rình.
Báo Thanh Niên dẫn lời một số người dân khu phố Hải Hà và Hải Phong cho biết, liên tiếp bốn đêm qua, tính đến ngày 16 Tháng Tư, trông thấy những bóng người chạy băng băng trên mái nhà mình. Nghe tiếng la cầu cứu, bóng đen phóng như bay từ mái nhà này sang mái nhà khác rất nhanh rồi mất dạng. Hàng ngàn cư dân hai khu phố Hải Hà và Hải Phong nói đã không ngủ được vì lo sợ tên trộm đột nhập thình lình vào nhà hiếp dâm phụ nữ.
Ông tổ trưởng tổ dân phố thuộc khu phố Hải Phong cho biết, đã có một số ngư dân bỏ biển, trở về nhà vì sợ cướp đột nhập hiếp dâm vợ mình. Còn các phụ nữ vắng chồng hầu như không dám ngủ vì sợ kẻ trộm xuất thần nói trên. Ông tổ trưởng tên La Văn Lượm còn kể đã trông thấy tận mặt một bóng người đàn ông mặc đồ đen nhảy lên mái nhà của một phụ nữ ở đối diện nhà ông. Bà này tri hô lên, ông Lượm cùng một số người trong xóm chạy đến thì không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia.
Cư dân thị trấn Long Hải còn nói rằng kẻ lạ mặt nói trên có vẻ như cũng biết phép thuật phi thân, không khác siêu nhân, người nhện mà người ta thấy trong phim ảnh.
Cũng theo báo Thanh Niên, đêm 15 Tháng Tư, người dân khu phố Hải Hà rượt bắt được một người đàn ông lạ mặt chạy từ mái nhà nọ sang mái nhà kia. Danh tính của ông này hiện còn đang được giữ kín. Công an thị trấn Long Hải cho hay tìm thấy một số vật dụng mở khóa cửa, nhưng không có bằng chứng cho thấy ông ta ăn trộm nên coi như không đủ yếu tố buộc tội. Coi như, kẻ tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Vì vậy cho đến nửa đêm 17 Tháng Tư, báo Thanh Niên cho biết, các khu phố thi trấn Long Hải vẫn đèn đuốc sáng choang với từng nhóm người tụm năm, tụm ba nói chuyện trắng đêm mà không dám ngủ. (PL)









































































