Dân Nghệ An lại đánh chết người trộm chó

NGHỆ AN (NV).- Hồi 5 giờ sáng ngày 10 tháng 6, án mạng vì một chú chó lại xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Hai người đàn ông ôm con chó trong tay chở nhau trên chiếc xe gắn máy đã bị hàng chục người bao vây, rượt đuổi. Hai người bị chận bắt, bị đánh đập dã man. Chiếc xe gắn máy bị đốt rụi tại chỗ. Kết quả, một người chết chỗ, còn người kia bị thương nặng, và khó khăn lắm mới được đưa vào bệnh viện cứu cấp.
 






 Xe gắn máy của người trộm chó bị đốt cháy rụi. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Theo báo Tiền Phong, người đứng đầu Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, hàng ngàn người dân xã Tân Thành, huyện Yên Thành bao vây, hò reo đòi đập đến chết hai người trộm chó. Công an địa phương mất tới 15 tiếng đồng hồ sau mới giải tán được đám đông.
 
Hai người đàn ông nghi trộm chó là ông Nguyễn Trọng Khóa 27 tuổi và em ruột là ông Nguyễn Trọng Mạnh, 24 tuổi, ngụ tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông Khóa bị đánh chết tại chỗ, còn ông Minh bị thương nặng đang được cứu chữa tại bệnh viện. Tài liệu điều tra cho biết, ông Khóa vừa mãn hạn tù, còn ông Mạnh đã được lệnh “tập trung cải tạo.”
 
Theo báo mạng VNExpress, hàng ngàn người dân huyện Yên Thành đã túa ra đường, chặn đầu, không để xe công an đưa hai nghi can trộm chó đến bệnh viện. Trước đó, người dân vây bắt, đánh cả hai người đàn ông trộm chó đến bất tỉnh, rồi châm lửa đốt xe. Bốn tiếng đồng hồ sau, công an địa phương có mặt định áp giải kẻ trộm về đồn làm việc nhưng không thành. Người dân vây chặt khiến xe công an không nhúc nhích được. Công an huyện đến giải vây cũng bị người dân la ó, ném đá buộc phải rút lui.

Năm tiếng đồng hồ sau khi trận no đòn, ông Nguyễn Trọng Khóa tắt thở.

Vụ tương tự xảy ra giữa tháng 10, 2012 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm một người chết vì dân chặn đầu xe cấp cứu. Trong vụ này, hai ông Đào Ngọc Lâm 25 tuổi và Hoàng Công Hiệp 26 tuổi, ngụ tại huyện Nghị Lộc chở nhau đi bắt trộm chó. Khi bị phát giác, cả hai dùng dao tấn công người chủ chó là ông Phạm Bá Cậy 51 tuổi khiến ông này bị thương ở tay và đầu. Hàng trăm cư dân địa phương nghe la đã túa ra đường chận bắt, đánh ông Hoàng Công Hiệp ngất xỉu tại chỗ. Chiếc xe bị đốt cháy thành than. Còn ông Đào Ngọc Lâm nhanh chân chạy thoát.

Xe cấp cứu được điều đến bị người dân bao vây, không cho chở ông Hiệp vào bệnh viện. Nhiều người chứng kiến cảnh ông Hoàng Công Hiệp thở hơi cuối cùng vì bị mất nhiều máu giữa đám đông.

Tại huyện Gio Linh, Quảng Trị cuối tháng 8, năm 2012, hai người trộm chó cũng bị vây đánh chết tại chỗ. Cả hai nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Triều 41 tuổi và Nguyễn Đăng Cường 31 tuổi, ngụ tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị hàng trăm người vây đánh. Ông Triều chết tại chỗ, và ông Cường chết trên đường đến bệnh viện.

Theo dư luận, cuộc đối đầu giữa người chủ chó và kẻ trộm chó xem ra tiếp tục căng thẳng “một mất, một còn.” Người dân quá khích dẫm lên luật pháp, thẳng tay đánh đập kẻ trộm chó một cách không thương tiếc. Còn kẻ trộm, vì quá nghèo mà bất chấp “cái chết thấy trước.” (PL)
 



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT