LÂM ĐỒNG (NV) – Dân chúng một thôn hẻo lánh gần sân bay Liên Khương, Đà Lạt, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vừa tìm thấy dấu chân thú dẫm trong khu vực.

Đường kính dấu chân thú lạ đo được khoảng 13cm, cho thấy có thể là một con cọp hoặc con beo đã xuất hiện và lảng vảng gần khu dân cư để săn mồi.
Tin của Thông tấn xã Việt Nam nói rằng, nhiều dân làng nghe được tiếng gầm xé của con thú “lạ.” Gà, vịt, cả ngỗng … nuôi trong chuồng nhà của họ bị thú lạ bắt ăn thịt vào lúc nửa đêm. Một người đàn ông tên Mông Ngọc Bích còn kể đã thoáng trông thấy một con vật cao nửa thước, dài khoảng một thước phóng chạy khi ông từ trong nhà bước ra vào đêm 16 tháng 9 vừa qua. Ông Bích còn cho biết, trông thấy bộ lông thú màu xám đen của thú “lạ.”
Tin đồn lan nhanh khiến trên một trăm gia đình dân làng hoảng sợ, không dám ra ngoài vào ban đêm. Có người còn mang trẻ con đi gửi nơi khác vì sợ bị thú dữ tấn công đột ngột.
Nguồn tin này cũng cho biết, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng xác nhận có hai thú lạ gồm một mẹ, một con thường xuyên xuất hiện trong khu vực sát sân bay Liên Khương. Chiều ngày 17 tháng 9, cán bộ lãnh đạo sân bay Liên Khương cho hay, sẽ tăng cường việc bảo vệ an ninh trong khu vực, đề phòng thú dữ tấn công du khách.
Mới đây, hôm 10 tháng 9, một cậu bé 5 tuổi bị gấu nuôi trong chuồng cắn nát cả hai cánh tay, tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Các bác sĩ đã phải cắt cánh tay phải của bé đến tận vai, còn cánh tay trái thì bị cắt cụt đến khủy.
Đây là một chú gấu được nuôi để lấy mật tại nhà của ông Tăng Đức, cư dân huyện Thanh Sơn. Con gấu này cuối cùng đã bị chủ nhà chích điện đến chết, rồi giao xác cho một người khác. (PL)











































































