Thursday, April 25, 2024

Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm dừng bước từ vòng hai

Vòng loại AFC World Cup 2018: Hòa Iraq 1-1, thua Thái 3-0



TỔNG HỢP – Vòng loại World Cup Nga 2018 khu vực Châu Á (AFC) có tất cả 46 đội tuyển tham dự chia làm ba vòng thi đấu:

Vòng đầu tiên: gồm có 12 đội tuyển đứng thứ hạng từ 35 đến 46 theo bảng xếp hạng Châu Á bắt cặp thi đấu hai trận sân nhà và sân khách. Sáu đội thắng vòng này sẽ bước vào vòng thi đấu thứ hai.

Thủ môn Nguyên Mạnh (giữa) của đội tuyển Việt Nam xuất sắc cứu bàn thua trông
thấy trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Việt Nam và Iraq diễn ra trên sân
Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 8 tháng 10, 2015. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Vòng thứ hai: gồm có tất cả 40 đội (các đội tuyển xếp hạng 1 đến 34 và 6 đội thắng ở vòng đầu tiên) được chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội lần lượt gặp nhau hai trận trên sân nhà và sân khách tính điểm. Tám đội đứng đầu bảng cùng với 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng thứ ba.

Vòng thứ ba: Gồm 12 đội (tăng thêm 2 đội so với 10 đội tại World Cup 2014) lọt vào vòng này được chia ra làm hai bảng mỗi bảng 6 đội tranh theo thể thức vòng tròn tính điểm với hai trận sân nhà và sân khách.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ chính thức có vé đến Nga dự World Cup 2018, còn hai đội xếp thứ ba sẽ bước vào vòng thi đấu thứ tư.

Vòng thứ tư: Với hai đội xếp hạng ba mỗi bảng ở vòng thứ ba đối đầu với nhau cũng qua hai trận sân nhà và sân khách. Đội thắng sẽ đá trận hai trận playoffs với đội xếp hạng tư của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean để giành vé thứ 5 đến Nga năm 2017.

Như đã đề cập ở trên, vòng thi đấu thứ hai gồm 40 đội tuyển được chia ra làm tám bảng theo mẫu tự A, B, C… bắt đầu so tài từ ngày 24 tháng 5, 2015 đến 29 tháng 3, 2016.

Salam Shakir (phải) của Iraq tranh chấp bóng với tiền đạo Lê Công Vinh (giữa) của
tuyển Việt Nam trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Việt Nam và Iraq diễn
ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 8 tháng 10, 2015. (Hình: Hoang Dinh Nam/
AFP/Getty Images)

Đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng F cùng với các đội tuyển Iraq, Đài Loan, Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên vì vấn đề nội bộ tại quốc gia Indonesia nên đội tuyển nước này bị FIFA cấm thi đấu. Thành thử bảng F chỉ còn lại bốn đội tuyển.

Mặc dù còn đến ba trận đấu nữa mới kết thúc bảng F của vòng thi đấu thứ hai, nhưng gần như thầy trò huấn luyện viên Miura của Việt Nam cầm chắc chiếc vé… ngồi nhà xem tivi khi chỉ đứng thứ ba ở bảng này với 4 điểm qua ba trận đấu sau khi thua tan tác trước Thái Lan với tỉ số 3-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội vào đêm Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015.

Trước đó, vào Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015 lúc 7 giờ tối (giờ Việt Nam) cũng trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã đánh rơi ba điểm quý báu khi để Iraq có cơ hội gỡ hòa 1-1 bằng quả phạt đền ở phút 90+5 cuối cùng của trận đấu.

Trước trận đấu nầy, hầu như mọi người đều có chung nhận định là Việt Nam dưới cơ hơn nhiều so với đội tuyển Iraq quy tụ nhiều cầu thủ từng thi đấu cho các đội bóng ở Châu Âu. Ngay cả chính tiền đạo Công Vinh trước trận đấu cũng chia xẻ ý kiến là Việt Nam không có cửa thắng trước Iraq.

Tuy nhiên dù chỉ với số lượng khán giả không đến 10,000 người nhưng các học trò của Miura đã chơi một trận rất tốt, dẫn trước Iraq một bàn ngay trong hiệp đầu và chỉ bị gỡ hòa ở những giây phút cuối cùng.

Nếu như các cầu thủ Việt Nam chơi “thăng hoa” ở trận gặp Iraq, được báo chí truyền thông Việt Nam hết lời ca tụng tận…mây xanh, thì chỉ 5 ngày sau đó, trong trận đối đầu với Thái Lan, cũng trên sân Mỹ Đình, với số lượng khán giả ủng hộ đông hơn, cuồng nhiệt hơn, người hâm mộ tuyển Việt Nam lại rơi xuống tận cùng của sự thất vọng khi để thua đến ba bàn trắng.

Dù thủ môn Nguyên Mạnh vẫn xuất sắc trong khung thành nhưng vẫn không thể nào đón đỡ nỗi các đường banh sút của đối thủ Thái Lan. Thủ môn đội bóng Sông Lam Nghệ An phải ba lần vào lưới lượm banh ở những phút 29 từ cú sút xa hiểm hóc của Thawikan; phút 56 do banh trúng chân hậu vệ Đinh Tiến Thành đi luôn vào lưới; và phút 70 với một pha dàn xếp theo kiểu tita-taka điệu nghệ ngay trong vùng cấm địa Việt Nam để cuối cùng Bunmatthan dứt banh qua khỏi tay thủ môn Nguyên Mạnh vào lưới.

Dangda (giữa) của Thái Lan tranh bóng cùng với Đỗ Duy Mạnh (trái) và Văn Quyết
của Việt Nam trong trận vòng loại World Cup 2018 khu vực Á Châu giữa Việt Nam và
Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày 13 tháng 10, 2015. (Hình: Hoang
Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Nếu thủ môn Nguyên Mạnh không xuất sắc tỉ số có thể không dừng lại ở con số 3-0.

Điểm đáng nói hai trong ba bàn thắng nầy đều chứng tỏ đẳng cấp hơn hẳn của Thái Lan so với Việt Nam.

Giờ đây đứng hạng ba trong bảng F chỉ vỏn vẹn 4 điểm, chỉ trước đội cầm đèn lái Đài Loan, gần như tuyển Việt Nam không thể nào lọt qua khỏi cửa ải vòng thứ hai này, chỉ còn hy vọng chơi tiếp ở giải vô địch Châu Á mà thôi. (TD)

MỚI CẬP NHẬT