Em bé thứ ba bị bố nghiện ma túy giết chết ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) –
Chưa đầy một tháng, lần lượt 3 bé trai bị bố giết chết một cách dã man tại thành phố Hà Nội.
Vụ mới xảy ra trưa ngày 16 tháng 1 tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Kiên 34 tuổi, ở quận Ðống Ða, Hà Nội.









Ðường hẻm giữa hai căn nhà, nơi người cha nghiện ma túy, ghen tuông chôn xác đứa trẻ vô tội. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, vào trưa ngày nói trên, bà Kiên nhờ chồng là ông Lê Việt Long 40 tuổi ở nhà trông nom đứa con trai tên Lê Tùng Giang mới 10 tháng tuổi. Còn bà bận đi ra ngoài cùng đứa con trai lớn đã được 4 tuổi.


Chừng 10 phút sau, bà này quay trở về nhà, chạm mặt ông Lê Việt Long. Ông này thản nhiên cho biết đã “bóp cổ con chết rồi.” Bà Kiên hốt hoảng chạy đến giường, đưa cháu bé đến bệnh viện, nhưng không cứu kịp. Cháu bé chỉ còn là cái xác không hồn.


Cuộc điều tra sơ khởi của công an địa phương nói rằng ông Lê Việt Long là người nghiện ma túy, có dấu hiệu tâm thần. Ông đã được đưa vào trung tâm cai nghiện 3 tháng trước khi cho trở về với gia đình.


Ông Long thú nhận đã dùng dây siết cổ đứa con trai mới 10 tháng tuổi, nhưng không nói nguyên nhân vì sao. Tuy nhiên, người ta nghi ông này đã “phê” trong khi vợ vắng nhà, và giết con vì ảo giác.


Người cha giết con ruột mới 9 tháng tuổi trong vụ thứ hai xảy ra trước đó khoảng 3 tuần lễ là ông Nguyễn Duy Long 32 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Cuộc điều tra nói rằng ông này đã được gia đình đưa đến một ngôi chùa ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội để chữa bệnh trầm cảm kéo dài. Ðến ngày 27 tháng 12, 2012, vợ của ông bế con trai tên Nguyễn Ðức Huy mới 9 tháng tuổi đến chùa thăm chồng.


Trong khi bồng ẵm đứa con trai nhỏ trên tay, ông Long bỗng dưng lên cơn, ném đứa trẻ vào hồ nước trong sân chùa. Khi mọi người phát giác ra sự việc thì cháu bé đã chết. Ông Long khai tại đồn công an rằng ông giết bé Huy vì nghi bé không phải là con ruột của mình.


Trước vụ thứ hai kể trên chỉ 4 ngày, một người đàn ông tên Trần Mạnh Hà 31 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng đã giết con trai mới 10 tháng tuổi vì nghi ngờ vợ ngoại tình, và cho rằng đứa trẻ không phải là con ruột của mình.


Vụ này, theo VNExpress còn oái oăm hơn hai vụ trên. Vì ông Hà nổi tiếng nghiện ma túy, đánh đập vợ con nên gia đình bên vợ đã cách ly ông với vợ con. Vợ của ông về ở nhà cha mẹ ruột trong khi cháu bé tên Bình được giao cho chị ruột của ông nuôi dưỡng.


Ngày 23 tháng 12, ông Hà đến tận nhà chị, nói muốn đưa cháu Bình đi chơi cho đỡ nhớ. Ông này bế con về nhà, trấn nước cho đến chết rồi bỏ xác vào bao ny lông, đào hố chôn trong khe tường hở giữa hai căn nhà. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT