THANH HÓA (NV) – Một ông giám đốc người Nam Hàn chết ngồi trên ghế tại nhà trọ của khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông này được các nhân viên khu kinh tế trông thấy, khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 3, 2014.
Cảng Nghi Sơn, nơi ông giám đốc người Nam Hàn đang trông coi việc xây dựng kè chắn sóng và đóng cọc bê tông. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Nạn nhân tên Choi Hoan Houch, quốc tịch Nam Hàn, 37 tuổi. Ông Choi hiện là giám đốc công ty tư nhân phát triển và xây dựng Chosok, đang thi công kè đê chắn sóng và đóng cọc bê tông tại cảng Nghi Sơn, thuộc khu kinh tế Nghi Sơn.
Theo báo Người Lao Ðộng, nhà trọ nói trên thuộc khu nhà ở và dịch vụ liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Một số nhân chứng nói rằng, vô tình nhìn thấy ông Choi ngồi yên trên ghế, nhìn kỹ mới hay ông bất tỉnh nhân sự nên vội đưa ông vào bệnh viện Tĩnh Gia cứu cấp. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện nói rằng, ông Choi đã ngừng thở từ trước.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra về nguyên nhân gây nên cái chết của ông giám đốc Nam Hàn trẻ tuổi này. (PL)
Khoảng bốn tháng trước, giám đốc điều hành (CEO) của Howard Hughes đã gọi năm…
Công trình tạc khắc núi có tên Crazy Horse Memerial đã và đang được tiếp…
Tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án. Hồ sơ còn…
Ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của lạm…
Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…
Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…
This website uses cookies.