VIỆT NAM (NV) – Ðang “chính vụ” mùa Vu Lan, dân chúng ở Việt Nam ồ ạt đốt vàng mã ở khắp nơi, mà họ cho là “gửi hàng về cõi âm,” giúp người thân đã qua đời có mọi thứ để mà xài.
Báo Dân Trí cho biết, trước đó nhiều tuần lễ, vàng mã đủ loại chất cao như núi tại các tiệm bán, từ biệt thự, nhà lầu, xe hơi, máy bay, xe gắn máy, tivi, tủ lạnh, cho đến đồng hồ, điện thoại di động, ngựa, voi, cả người hầu… Chỉ nội ngày 20 tháng 8, tức 14 tháng 7 âm lịch, loại hàng hóa đặc biệt này vơi dần. Khắp các đường phố nhiều vùng địa phương, nhất là Hà Nội, người dân bày các “lò” đốt vàng mã ra trước thềm, lễ bái, cúng kiếng rồi châm lửa đốt.
Người Hà Nội đốt vàng mã dưới cả lòng đường. (Hình: báo Tiền Phong)

Cũng theo báo Dân Trí, các sạp bán vàng mã ở các chợ lớn, nhỏ tại Việt Nam, như Sài Gòn; chợ Thiếc, quận 11; chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh; chợ Bà Hạt, quận Mười… đều đồng loạt tăng giá khoảng 30% so với năm rồi. Dù vậy, người dân Việt tỏ ra không băn khoăn khi bỏ tiền triệu ra mua các hình nộm bằng giấy nhiều màu sặc sỡ. Người mua hàng chỉ yêu cầu “miễn sao giống y như thật.”
Nhiều người tin rằng “trần sao, âm vậy” và hình như, niềm tin này mỗi lúc một lớn hơn, đặc biệt tại miền Bắc. Có người còn nhận định rằng, chưa bao giờ Hà Nội có một mùa Vu Lan “rực lửa” như ngày 20 tháng 8 vừa qua.
Tại làng nghề Phúc Am, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, người mua, bán vàng mã ra-vào tấp nập. Một chủ cơ sở sản xuất cho biết, sức mua vàng mã giảm chút ít so với năm rồi, có thể vì kinh tế tiếp tục khó khăn. Dù vậy, hàng trăm ngàn gia đình vẫn đua nhau mua vàng mã, từ vài trăm ngàn cho đến hàng chục triệu đồng. Giá “một người hầu gái lên đến 2 triệu đồng, tương đương 100 đôla; một con voi rẻ nhất cũng đã là 500,000 đồng, tương đương 25 đôla.”
Bày cỗ trên thềm nhà cúng “cô hồn” rằm tháng Bảy âm lịch. (Hình: báo Dân Trí)

Một bà chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, “nét mới” năm nay là gia chủ thường yêu cầu người bán giao hàng tận nhà. Mới đây, bà kể, có người đặt 300 bộ quần áo mang đến nhà để cúng kiếng cho những người quá vãng của cả một dòng họ tại Hà Nội. Bà cho biết, vật liệu sản xuất có nhiều loại, xấu-tốt khác nhau nên giá cả cũng khác nhau.
Cũng theo báo Dân Trí, trung bình mỗi năm người dân Hà Nội đốt ít nhất 400 tỉ đồng, tương đương 20 triệu đô vàng mã. Nhờ sức mua tăng dần hàng năm, một số làng nghề ở vùng quê hẻo lánh phất lên thấy rõ.
Báo này còn cho hay, chính quyền Hà Nội đã ban hành một văn bản cấm đốt vàng mã ở nơi công cộng. Tuy nhiên, trong mùa Vu Lan hiện nay, hầu như không còn ai biết đến một lệnh cấm như vậy. (PL)










