HÀ NỘI (NV) – Người dân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tìm thấy thi thể của hai mẹ con bị buộc vào nhau trôi trên sông vào hôm 12 tháng 3 và nghi đây là một vụ tự tử.
Ðoạn sông nơi người dân tìm thấy thi thể 2 mẹ con chị Nguyễn Thị T. nổi lên. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
Theo báo Người Lao Ðộng, người phụ nữ tên Nguyễn Thị T. còn đang mang thai 4 tháng.
Theo tìm hiểu của báo Người Lao Ðộng, chị Nguyễn Thị T. lập gia đình với anh Vũ Viết Q. (32 tuổi, trú tại xã Quảng Bị) vào năm 2008. Cháu Vũ Viết H., 5 tuổi, là con trai đầu lòng của anh chị.
Anh Q. từng làm thợ sửa ống nước, sau đó mở quán Internet kinh doanh. Chồng chị T. là người hiền hành, không có điều tiếng gì. Hai vợ chồng sống dư dả và không xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã.
Một số người hàng xóm cho biết, trước vụ việc đau lòng vài ngày, hai vợ chồng anh Q. và chị T. có xảy ra mâu thuẫn. Ðó là vào trưa ngày 10 tháng 3, giữa hai vợ chồng đã lời qua tiếng lại với nhau và anh Q. có đánh chị T.
Chị T. sau đó đã bế con trai 5 tuổi ra khỏi nhà. Ðến chiều không thấy vợ về, anh Q. đã nói với bố mẹ hai gia đình và tổ chức đi tìm. Thậm chí, gia đình đã nhờ đến cả hệ thống phát thanh của xã song đến đêm ngày 11 tháng 3 vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến trưa ngày 12 tháng 3, được người dân báo, gia đình hai bên đến nơi thì bàng hoàng khi thấy cả 2 mẹ con đều đã chết.
Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, vì gia đình chị T. không yêu cầu cơ quan pháp y can thiệp nên có khó khăn trong việc tìm hiểu được căn nguyên dẫn đến tử vong của 2 mẹ con. Tuy nhiên, theo một nhân viên điều tra, thi thể chị T. và cháu H. không có dấu hiệu bị trầy xước và gần như vẫn còn nguyên vẹn.


























































































































































