VINH (NV) – Bà Hồ Thị Bích Khương và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn đều bị y án sơ thẩm trong một phiên xử phúc thẩm ngắn ngủi ở tỉnh Nghệ An hôm 30 tháng 5, 2012.

Cựu tù nhân chính trị, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài (hàng sau, giữa) đến thăm hội thánh của MS Nguyễn Trung Tôn (hàng sau, bên phải). Trong lần thăm viếng này có cả bà Hồ Thị Bích Khương (hàng trước, bên trái). (Hình: Lương Tâm Công Giáo)
Bà Hồ Thị Bích Khương, 45 tuổi, và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn 41 tuổi, bị bắt ở huyện Nam Ðàn tỉnh Nghệ An giữa tháng 1, 2011 rồi bị đưa ra tòa ngày 30 tháng 12, 2011. Bà Bích Khương bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế. Mục Sư Nguyễn Trung Tôn bị kêu án 2 năm tù và 2 năm quản chế. Cả hai bị vu cho tội “đã thu thập và viết ra các tài liệu tuyên truyền chống đảng Cộng Sản và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa” theo Ðiều 88, Bộ Luật Hình Sự.
Ðây là lần thứ ba bà Hồ Thị Bích Khương bị kết án tù. Vốn là một dân oan đi khiếu kiện về tài sản, nhà đất bị nhà cầm quyền địa phương cướp đoạt, bà đã trở thành một người hoạt động nhân quyền nổi tiếng gan dạ và bất khuất.
Hai lần bà bị kẻ lạ tông xe gần mất mạng ở huyện Nam Ðàn và trên quốc lộ 1A. Bà đã bị công an đánh đập dã man trên đường phố và trong khi bị giam giữ rất nhiều lần. Bà đã cầm đơn khiếu kiện từ quê nhà đến trung ương Hà Nội nhưng không nơi nào cứu xét đến hoàn cảnh của bà. Chồng bà đã chết đuối với những dấu hiệu đáng ngờ vực dù ông là một người bơi lội rất giỏi.
Từ một người đi khiếu kiện cho mình, bà đã trở thành một người giúp dân ở quê nhà và các nơi khác khiếu kiện, chống lại các bất công, áp bức của guồng máy cầm quyền tham nhũng và bất công tại Việt Nam.
Bà đã được tổ chức Human Rights Watch vinh danh và trao giải thưởng nhân quyền Hellman Hammett năm 2010. Bản hồi ký về thời gian ở tù 2 năm (2008 và 2009) của bà từng được nhật báo Người Việt và Người Việt Online đăng tải.
Theo Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) việc chế độ Hà Nội y án tù nặng nề cho bà Bích Khương, Mục Sư Tôn và 4 sinh viên Công Giáo mới ngày 24 tháng 5, 2012 vừa qua chỉ là nhằm khóa mồm các người vận động nhân quyền cho đất nước. Họ trả lời các cuộc phỏng vấn trên báo chí và đài phát thanh hải ngoại mà Hà Nội gọi là “thế lực thù địch,” hay trình bày quan điểm chính trị, đưa tin trên Internet với quan điểm ngược với chủ trương độc tài đảng trị.
Hội thánh Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đã bị nhà cầm quyền địa phương đàn áp nhiều lần. Cá nhân ông và các thành viên của hội thánh từng bị đánh đập dã man, khủng bố sách nhiễu.
Mục Sư Tôn đã nộp đơn chính chính thức hoạt động nhưng bị nhà cầm quyền bác bỏ ngược với những lời lẽ hoa mỹ của pháp lệnh tôn giáo “tạo điều kiệm cho các tôn giáo hoạt động.”
Các hành động khủng bố, cản trợ Giáo hội Phúc Âm Toàn Vẹn của MS Nguyễn Trung Tôn từng được Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội lưu ý và can thiệp nhưng vẫn không có kết quả.
“Ðây là lần thứ ba mà bà Hồ Thị Bích Khương bị bỏ tù chỉ vì bà ấy thực thi quyền phát biểu của mình.” Phil Robertson, phó giám đốc Vùng Á Châu của tổ chức HRW nhận định. “Sự áp dụng một cách độc đoán và có hệ thống Ðiều 88 của Luật Hình Sự CSVN nhằm trừng trị các người bloggers và những người chỉ trích chế độ chứng tỏ nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân.” (TN)















































































