Hàng trăm ‘sinh vật lạ’ trong quần áo mới, trúng nước, nở con


PHÚ YÊN (NV) –
Tin về một người mua quần áo mới có trứng, ngâm trong nước nở thành đỉa đã được phô bày trước mắt hàng trăm cư dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên trưa ngày 13 tháng 1.










Sinh vật lạ lúc nhúc trong thau nước ngâm quần áo mới mua. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao động cho biết, vào trưa ngày 13 tháng 1 vừa qua, hàng trăm “sinh vật lạ” xuất hiện trên mặt thau nước ngâm quần áo tại nhà của bà Nguyễn Thị Phụng 55 tuổi, cư dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.


Các “sinh vật lạ” này còn bu lên tay khiến bà Phụng hoảng sợ. Bà đang ngồi nhúng tay trong thau nước, định giặt bộ quần áo mới mua cho con gái, đứng phắt dậy co giò chạy.


Cô bác lối xóm nghe tiếng tri hô cầu cứu chạy đến, tận mắt nhìn thấy hàng ngàn con vật, nghi là đỉa, bò lổn ngổn trên mặt thau nước. Chồng của bà Phụng là ông Ngô Ðình Thi, nông dân huyện Phú Hòa xác quyết rằng đó là đỉa con mới nở.


Báo Người Lao động dẫn lời của bà Phụng cho biết đã mua bộ quần áo mới cho con gái tại chợ Hạnh Lâm, trung tâm huyện Phú Hòa với giá 115,000 đồng, tương đương 6 đô. Khi mang về nhà, bà thấy xuất hiện những vết xù xì trên mặt vải, nghĩ rằng đó là các mối chỉ may không khéo. Không ngờ, khi bà vừa ngâm bộ quần áo mới vào thau nước, chuẩn bị giặt thì những vết xù xì biến mất. Thay vào đó, hàng ngàn trứng “sinh vật lạ” bị ép khô trong mình vải lập tức biến thành con, bò lổn ngổn khắp thau.


Ông Thi cho rằng các “sinh vật lạ” bị ép khô lớn nhanh như thổi và đẻ trứng cũng nhanh. Ông nói thêm: “Trước đó, nó chỉ bằng đầu que tăm, hôm sau biến thành đầu đũa và đẻ những cái trứng màu trắng hình bầu dục.”


Bà Phụng thì cho hay đã xịt thuốc diệt muỗi và đổ cả thuốc diệt cỏ vào thau nước có hàng ngàn “sinh vật lạ” bò lổn ngổn cũng không diệt được chúng. Cuối cùng, gia đình bà Phụng quá sợ hãi, đào một cái hố và đổ nguyên thau nước chứa “sinh vật lạ” xuống, dùng xi măng lấp kín miệng.


Chính quyền địa phương được tin cũng đã gấp rút cử đại diện đến xem xét thực hư. Ông Nguyễn Tấn Sĩ, phó công an xã Hoàng Quang Nam, huyện Phú Hòa xác nhận rằng đó là loài sinh vật dài khoảng 1.5cm, “ai nhìn cũng khiếp sợ.” Ông này cho biết, “sinh vật lạ” co gập toàn thân rồi giãn dài ra để di chuyển, hệt như con đỉa.


Tin xác nhận có “sinh vật lạ” ép khô trong quần áo mới trước đó được bày bán tại chợ Hạnh Lâm khiến các sạp bán quần áo hoang vắng, đìu hiu. Tiểu thương bán bộ quần áo chứa đầy “sinh vật lạ” cho bà Nguyễn Thị Phụng cho biết đã mua sỉ từ một vựa quần áo ở trung tâm thành phố Tuy Hòa.


Còn theo giám đốc trung tâm y tế huyện Phú Hòa, mẫu “sinh vật lạ” đã được gửi đến trung tâm kiểm nghiệm để xác định xem đó là con gì. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT