Hoàn Kiếm xin tuyển công an dẹp “loạn vỉa hè”


HÀ NỘI (NV) –
Cho rằng tình hình vỉa hè, lòng-lề đường ở Hà Nội hiện nay quá loạn, chính quyền quận Hoàn Kiếm vừa lên tiếng yêu cầu cấp trên cho thành lập “cảnh sát đô thị” để tái lập trật tự.

Cấm thì cấm, đậu vẫn đậu. (Hình: Bee.net)

Theo Bee.net, phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa cho biết số bãi đậu xe của cả quận chỉ đáp ứng được 12% nhu cầu thực tế. Vì vậy, ông Hoa thừa nhận rằng chính quyền quận bất lực trước nạn đậu xe bừa bãi lan tràn hiện nay, kể từ sau khi chính quyền Hà Nội cấm đậu xe tại hơn 300 con đường.

Ông này nói: “Chúng tôi ra quân dẹp loạn hết đợt này đến đợt khác để giữ trật tự lòng lề đường. Thế nhưng cứ giữ yên được chỗ này thì chỗ khác lại loạn. Khi công an rút đi thì hỗn loạn xuất hiện, đâu lại hoàn đó.”

Có lẽ ông Nguyễn Quốc Hoa là viên chức chính quyền đầu tiên tại Hà Nội đề nghị cho lập lực lượng “cảnh sát đô thị” để chỉ lo kiểm soát trật tự vỉa hè, thổi phạt người đậu xe bừa bãi.

Tuy nhiên, theo dư luận, thay vì đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân cần chỗ đậu xe hơi và xe gắn máy, chính quyền địa phương lại gia tăng lực lượng chận đuổi, bắt bớ người vi phạm. Người ta e rằng lực lượng cảnh sát đô thị dù đông đến mấy cũng không sao trấn áp nổi tình trạng đậu xe trên đường bị cấm.

Người ta chưa quên từ hơn mười năm trước đây, Sài Gòn cũng đã dự tính thành lập đội “cảnh sát du lịch” để giữ an ninh cho du khách qua lại và giữ trật tự vùng trung tâm thành phố. Tuy nhiên, có lẽ vì thiếu tiền nên chính quyền Sài Gòn cho đến nay vẫn chưa cho ra đời được lực lượng cảnh sát du lịch như ý muốn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT