Tuesday, March 19, 2024

Hơn 20 trẻ em bị bóc lột sức lao động trong hai năm


SÀI GÒN (NV) –
Làm việc quần quật cả ngày, số thợ trẻ em tại các xưởng may ở Sài Gòn chỉ được trả công 2,000 đồng, tương đương 10 cent cho mỗi giờ làm việc.










Trẻ em vị thành niên lao động khổ sai vừa được giải cứu khỏi một xưởng may. (Hình: VietnamNet)


Theo báo mạng VietnamNet, bố ráp hai xưởng may ở quận Tân Phú, Sài Gòn hôm 13 tháng 11, công an tìm thấy 23 “thợ nhí” đang làm việc tại đây. Trẻ nhỏ nhất 12 tuổi và lớn nhất 16 tuổi, tất cả đều là người dân tộc, cư dân Mường Áng, tỉnh Ðiện Biên.


Một cuộc điều tra cho biết các em nhỏ này đã bị dụ dỗ rời quê đến Sài Gòn làm thợ khoảng 2 năm nay.


Người chiêu dụ các em là một phụ nữ khoe từng làm thợ ở đấy với mức lương 16 triệu đồng, tương đương 800 đô một năm. Bố mẹ các em nghe nói mừng rơn liền đồng ý để các em lên đường vào Nam làm việc. Nhà em nào cũng nghèo, cha mẹ không đủ sức nuôi nổi đàn con nheo nhóc. Nghe tin tìm được việc làm để tự kiếm sống lại còn thừa tiền gửi về giúp gia đình, nhiều gia đình lập tức gửi con đi.


Tổng cộng 23 em nhỏ người dân tộc Kh’Mu’, cư dân Mường Áng được đưa vào làm việc tại hai xưởng may ở Tân Phú từ đó đến nay. Các em được bà chủ dặn dò “ai hỏi thì nói tuổi 17.”


Cuộc bố ráp hôm 13 tháng 11 cho thấy, các em nhỏ này đều trong độ tuổi từ 12 đến 16. Các em cho biết bị ép làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến tận khuya và chỉ được trả khoảng 850,000 đồng/tháng, tương đương 42 đô. Với mức lương này, các em chỉ được khoảng 500 đô, chứ không phải 800 đô một năm.


Có em kể cho biết, hôm nào mệt mỏi không làm việc nổi thì lập tức bị chủ mắng chửi và đánh bầm tím nếu lỡ dại cãi lời.


Các em còn tiết lộ ý định tìm cách bỏ trốn ra ngoài, nhưng chưa thực hiện thì đã may mắn được giải cứu.


Chính quyền Sài Gòn cho hay đang tạm thời nuôi dưỡng số em nhỏ này trước khi đưa các em trở lại với gia đình. (PL)

MỚI CẬP NHẬT