KHÁNH HÒA: Bị nghi giết vợ con, một thiếu tá tự tử

 


KHÁNH HÒA (NV) – Không chịu nổi lời gièm pha của dư luận, một ông thiếu tá quân đội Cộng Sản Việt Nam vừa đi tìm cái chết bằng cách dí tay vào dòng điện mạnh. Ông này tên Nguyễn Ngọc Hân 47 tuổi, tùng sự tại Lữ Ðoàn 132, Bộ Tư Lệnh Thông Tin Cộng Sản Việt Nam, trú ngụ tại thành phố Nha Trang.



Một cán bộ ở Hà Nội nhảy xuống hồ cạnh Văn Miếu tự vận để lại thư tuyệt mạng mới xảy ra trước đây không lâu. (Hình: Internet)


Theo báo Thanh Niên, thi thể ông này được phát giác khoảng 8 giờ sáng ngày 17 Tháng Mười Hai tại nhà riêng ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Các bác sĩ giảo nghiệm tử thi nói rằng ông Hân đã chết ít nhất 7 tiếng đồng hồ trước đó.


Báo Thanh Niên cho biết, kẻ chán đời có để lại một bức thư tuyệt mạng nhắc đến thảm kịch gia đình ông xảy ra trước đó 6 tháng.


Ông Nguyễn Ngọc Hân kể lại vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa khuya ngày 11 Tháng Sáu, 2012. Lửa bốc cháy dữ dội từ tầng trệt căn nhà của ông Hân trong lúc ông này đi vắng. Hàng xóm nghe vợ con của ông tri hô cầu cứu, chạy đến tìm cách cứu giúp nhưng không thể nào xông vào trong vì cửa sắt đã bị khóa chặt.


Khi người ta phá cửa, xông vào trong nhà thì vợ và hai con gái của ông Ngọc Hân đã chết vì bị ngộp khói. Cả ba nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Phương Mai 44 tuổi, vợ của ông Hân và hai con gái tên Nguyễn Thị Phương Anh 16 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Anh 7 tuổi lúc đó đang ngủ say ở tầng trệt căn nhà, nơi ngọn lửa bốc cháy.


Chính quyền địa phương cho rằng vật gây hỏa hoạn là bình sạc xe đạp điện bị nóng, phựt lửa cháy lúc nửa đêm.


Thư tuyệt mạng của ông Hân cũng nói rằng ông tìm lấy cái chết vì không chịu nổi lời gièm pha của dư luận cho rằng chính ông đã hại chết vợ con mình.


Sau cái chết của bà Mai và hai đứa con, lan truyền trong dư luận tin đồn nói rằng ông Hân muốn dứt bỏ vợ con để tiện việc tục huyền. Có người còn nói ông Hân chuẩn bị “bước thêm bước nữa” với một người đàn bà khác vì muốn kiếm con trai để có người nối dõi.


Báo Thanh Niên cũng cho biết, ông Hân từng bị công an địa phương bắt giữ để điều tra về nghi án gây hỏa hoạn để giết vợ, con. Vì thiếu chứng cứ buộc tội, chính quyền địa phương lại cho ông này được tự do. Dù vậy, nội dung bức thư tuyệt mạng nói rằng ông Hân không chịu nổi áp lực của tin đồn chê bai, dè bỉu nên đành đi tìm cái chết.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT