BÌNH PHƯỚC (NV) – Sáng ngày 1 tháng 6, 2014, nhân viên khách sạn Ngọc Lan, ở trung tâm thị xã Ðồng Xoài, tỉnh Bình Phước, phát giác thi thể của một phụ nữ treo cổ chết trong một căn phòng. Bà này tên Nguyễn Thị Thanh Loan, 29 tuổi, kế toán viên Tòa án thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Khách sạn Ngọc Lan, nơi kế toán viên một tòa án treo cổ chết bí ẩn. (Hình: báo Bình Phước.online)
Một số nhân chứng cho biết, vào đêm 31 tháng 5 trước đó, người ta thấy bà này cùng với ông TVH, thẩm phán tòa án thị xã Phước Long đến cùng thuê một căn phòng của khách sạn Ngọc Lan không biết để làm gì. Sau đó chừng một tiếng đồng hồ, tức khoảng 8 giờ đêm 31 tháng 5, người ta thấy ông TVH rời khỏi khách sạn, để bà Loan ở lại.
Ðến sáng ngày 1 tháng 6, không thấy động tĩnh gì từ phòng số 14, nơi ông thẩm phán và cô kế toán viên cùng xuất hiện vào chiều hôm trước, nhân viên khách sạn liền đến gõ cửa phòng. Không thấy người mở cửa, cũng không nghe tiếng trả lời, người ta mở cửa xông vào trong. Trong phòng, thi thể của người phụ nữ treo tòn teng trên chiếc đèn trên tường bằng một sợi dây điện.
Một số nhân chứng cũng nói rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Loan còn sống độc thân, còn ông TVH đang sống cùng vợ và hai con ở huyện Bù Gia Mập.
Thi thể của bà Thanh Loan đang được quàn tại nhà xác chờ khám nghiệm. Cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gây nên cái chết của bà Thanh Loan đang được tiến hành. (PL)

















































































