Lại thêm người chết vì H1N1 ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV)Sài Gòn vừa thêm một bệnh nhân qua đời vì cúm H1N1 hôm 3 Tháng Sáu, 2013 tại bệnh viện Gia Ðịnh, ông N.X.T 49 tuổi, cư dân quận 3.

Theo báo Thanh Niên, ông N.X.T trước đó bị sốt cao và tiêu chảy. Ngày 24 Tháng Năm, tức gần hai tuần lễ qua, ông được người nhà đưa vào bệnh viện chữa trị. Ông bị suy hô hấp nặng, bệnh trạng mỗi lúc một trầm trọng. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị nhiễm virus cúm H1N1. Ðến chiều ngày 3 Tháng Sáu, ông N.X.T tắt thở trên giường bệnh. Theo người nhà của bệnh nhân, ông có tiền sử xơ gan và suy thận.










Một trong các bệnh nhân nhiễm virus H1N1 đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: Internet)


Theo báo Thanh Niên, đây là trường hợp tử vong thứ tư vì cúm H1N1 trong hai tháng qua và là người thứ ba chết trong vòng một tuần lễ tại các bệnh viện ở Sài Gòn. Ba người trước đó là ông NHC, ngụ tại quận 11; ông Lý Kim Sến 61 tuổi, ngụ tại huyện Tam Nông, tỉnh Ðồng Tháp và bà VTCV, ngụ tại quận 9.

Ông Lý Kim Sến đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy chiều ngày 1 Tháng Sáu, và chết ngày 3 Tháng Sáu vì bị suy hô hấp nặng. Hình chụp X-quang cho thấy các nhu phổi của bệnh nhân mất gần hết. Ông Lý Kim Sến đã được cách ly và cho thở máy trong điều kiện điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, vì bệnh tình quá trầm trọng, ông này qua đời ngày 3 Tháng Sáu, 2013. Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur Sài Gòn, ông Lý Kim Sến bị nhiễm virus H1N1 với triệu chứng ban đầu là sốt, ho, đau cổ họng…

Bệnh nhân kế tiếp là bà VTCV 24 tuổi, quê quán ở Kon Tum, đang trọ ngụ tại quận 9, Sài Gòn. Tin của báo Thanh Niên cho biết, bà này đang mang thai tám tháng rưỡi, chuyển dạ sớm vì bị sốt cao, ho, khó thở. Bà sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện Từ Dũ ngày 2 Tháng Sáu và được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị với kết quả xét nghiệm “dương tính với virus H1N1.”

Ngày 5 Tháng Sáu, tức bốn ngày sau khi nhập viện, bà VTCV trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Như vậy, chỉ trong vòng năm ngày có đến 3 người chết tại Sài Gòn vì H1N1.

Còn người chết đầu tiên tại Sài Gòn vì H1N1 là ông NHC 72 tuổi, ngụ tại quận 11, Sài Gòn. Ông này nhập viện sau chuyến du lịch Rừng Sác ở Cần Giờ và chết vào ngày hôm sau.

Theo bà phó giám đốc bệnh viện Gia Ðịnh sáng ngày 7 Tháng Sáu, hiện có ba bệnh nhân khác cũng bị nhiễm cúm H1N1 đang được điều trị tại đây. Tình trạng của ba người này, theo bà phó giám đốc, đã được cải thiện.

Báo Thanh Niên trích lời ông Lê Hoàng San, phó viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, báo động về tình trạng gia tăng bệnh cúm. Theo ông San, đầu mùa mưa là mùa cúm, và bệnh nhân nhiễm virus cúm chiếm 2% số người đến khám tại viện Pasteur Sài Gòn.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Hoàng San khuyến cáo người dân nên “nghỉ ngơi, ăn uống dinh dưỡng, giữ vệ sinh thân thể và lập tức đi khám ở bệnh viện khi có triệu chứng sốt, ho…”

Còn theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, còn có một em bé 3 tuổi, cháu của ông Lý Kim Sến, cũng bị nhiễm H1N1 đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Ðồng 1. Ông Trương Hữu Khanh, bác sĩ trưởng khoa Nhiễm, bệnh viện Nhi Ðồng 1 cho rằng, cúm H1N1 đang là nguy cơ gây chết người và phải mất vài năm sau mới trở thành loại “cúm thông thường.” (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT