Làng ‘trời đánh’ ở Khánh Hòa


KHÁNH HÒA (NV) – Từ nhiều năm qua, chuyện sét đánh chết người ở Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa diễn ra thường xuyên, khiến người dân nơi đây sợ “thiên lôi” đến ám ảnh!








Nhà kho, nơi “thiên lôi” gây họa cho 12 người trong làng “ trời đánh.” (Hình: báo Dân Trí)


Tân Hiệp là một trong 7 thôn của xã Ninh Thượng với đa phần người dân sống bằng nghề nông. Vùng đất này tựa như một “lòng chảo” vì được rừng núi bao bọc xung quanh. Từ vị trí này, nhìn về phía Tây Bắc có núi “Vọng Phu” án ngữ cách hơn 30km; phía Ðông Nam là núi “Ổ Gà,” cách khoảng 8km.

Theo báo Dân Trí, chuyện sét đánh chết người ở vùng này đã từng xảy ra hồi những năm 70 của thế kỷ 20.

Nhưng vài chục năm trở lại đây, không rõ vì nguyên nhân gì mà vùng này bị sấm sét thường xuyên và số người thương vong cũng tăng đáng kể.

Mới đây nhất, cuối tháng 4 năm 2014, thấy trời sắp đổ mưa, nhiều người hối hả cứu lúa rồi chạy nhanh vào kho thóc ở bên cạnh trú mưa. Bất ngờ một luồng sét vụt qua và rồi 12 người ngã lăn ra đất.

Khi người dân chạy đến thì bà Ðoàn Thị Kim Hoa, 58 tuổi đã tử vong, 11 người khác miên man ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu.

Là 2 trong số 11 người bị thương nặng nhất, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, 37 tuổi, chưa hết bàng hoàng kể, “Lúc trời vừa đổ mưa thì mọi người chạy vào nhà kho trú, chưa nghe tiếng sấm mà trong người đã có cảm giác bị điện giật. Khi dòng điện lên tới ngực thì tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa.”

Sau hơn 5 tháng điều trị, đến nay bà Hạnh vẫn phải “đánh vật” với di chứng do sét gây ra: Thủng màng nhĩ phải, rất nhiều vết thương ở tay, chân mà rõ nhất là ở vùng cổ vẫn còn nguyên vết sẹo do sợi dây chuyền bị sét “đốt nóng” để lại.

Ngoài bà Hạnh, một nạn nhân khác là chị Tô Thị Minh Lâm, 39 tuổi cũng bị di chứng rất nặng sau khi bị sét đánh. “Bây giờ tay chân nhức mỏi dữ lắm, cơ thể yếu hẳn đi, việc đồng áng phải cố gắng lắm mới có thể làm nổi…,” bà Lâm cho biết.

Mới đây, sét cũng đánh trúng nhà anh Trương Ðình Huấn, Trần Văn Toàn khiến mỗi người bị hất văng mỗi nơi, làm cháy dàn điện, hư hỏng nhà cửa…

Ngược về trước đó, ở nơi đây còn nhiều trường hợp người dân bị sét đánh chết khi đang cày ruộng hoặc trên đường làm đồng về nhà.

Ông Võ Văn Ẩn cho biết, hơn 20 năm làm trưởng thôn, ông nhận thấy sấm, sét xuất hiện “dày đặc” ở vùng này, đặc biệt là vào tháng 3, tháng 4 hàng năm, khi trời có mưa giông.

Ông Nguyễn Danh, phó chủ tịch xã Ninh Thượng khẳng định, chuyện thôn Tân Hiệp bị sét đánh chết nhiều người trong nhiều năm qua là có thật. Ngoài thôn Tân Hiệp thì thôn Ðồng Xuân ở bên cạnh cũng bị sét “hoành hành” rất dữ. Chỉ tính từ sau năm 1975 đến nay, xã Ninh Thượng đã có hàng chục người thương vong do sét đánh.

“Mặc dù đây là vùng bị sét đánh nhiều, người dân thương vong vô số nhưng đến nay xã chưa ghi nhận có bất kỳ đoàn nghiên cứu nào đến đây để khảo sát, tìm hiểu,” ông Danh lo ngại. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT