Lên cơn ghiền, chém gục 6 người

 


ÐỒNG NAI (NV) – Nổi điên vì thiếu thuốc trong cơn ghiền, một con nghiện ma túy đã dùng dao chém loạn đả 6 người trong gia đình và lối xóm. Cuộc thảm sát thê thảm xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai khoảng 1 giờ trưa ngày 19 tháng 6. Hung thủ là một thanh niên nghiện ma túy tên Phạm Văn Mạnh 25 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Nai.










Mẹ ruột của kẻ cuồng sát vì lên cơn ghiền ma túy nằm tại bệnh viện. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, Mạnh là con nghiện ma túy mới vài tháng nay. Ông ta được đưa về nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Xinh 57 tuổi ở huyện Nhơn Trạch để cai nghiện.


Còn theo báo Người Lao Ðộng, trưa ngày 19 tháng 6, bà Xinh thấy Mạnh lên cơn say thuốc liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt định giúp Mạnh tỉnh lại. Không ngờ, ông Mạnh vùng dậy la hét và chụp lấy dao chém loạn đả vào người mẹ ruột và chị ruột tên Phạm Thị Gái.


Chưa hết, Mạnh vất dao và giật lấy cái cuốc chạy sang nhà của bà Hồ Thị Phàm 73 tuổi ở kế cận phang vào người bà cụ và ba đứa cháu của bà. Ba đứa trẻ vô tội gồm Nguyễn Vy Phương và Nguyễn Phương Vy là hai trẻ song sinh mới 8 tháng tuổi cùng với bé Phạm Duy Trường 7 tuổi đều bị đánh bằng cuốc gục trên vũng máu.


Tất cả 6 người bị chém đều được chở vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, hai bé gái song sinh Vy và Phương đều qua đời vì thương tích quá trầm trọng, còn bé Trường thì đang trong tình trạng nguy kịch.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, sau khi chém gục một lúc sáu người trong cơn say thuốc, sát thủ leo lên mái nhà… tử thủ với chiếc cuốc trên tay.


Tin của VNExpress cho biết Mạnh đã bị bắt giữ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT