Con cá rô dài 1 phân suýt lấy mạng của người đàn ông 34 tuổi ở Long An. (Hình: Việt Nam Net)
LONG AN (NV).- Đi câu, bắt được hai con cá ngậm vào miệng, một người đàn ông suýt chết vì con cá rô dẫy dụa chạy tuột vào cổ họng. Nạn nhân tên Trịnh Ngọc Khá 34 tuổi, cư dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã được đưa vào bệnh viện gắp con cá ra. Tai nạn này xảy ra khoảng 5 giờ chiều ngày 27 tháng 7.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, ông Khá cùng với ba người khác rủ nhau ra sông bắt cá vào chiều ngày nói trên. Bắt được một con cá rô và một con cá bống, không tiện ném vào giỏ để ở quãng xa, ông Khá tạm thời ngậm cả hai con cá trong miệng. Rủi ro, con cá rô dài một phân dẫy dụa mạnh đã chui tọt vào cổ họng của ông này. Con cá quá lớn để có thể chạy xuống bụng, nằm chắn ngang cổ họng khiến nạn nhân hầu như không thở được.
Ông Khá được đưa vào Bệnh viện Triều An, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa. Tại đây, ông được các bác sĩ phẫu thuật để gắp con cá rô ra ngoài.
Theo ông Trần Phan Chung Thủy, trưởng khoa Tai – Mũi – Họng Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân có thể bị thiệt mạng nếu không kịp phẫu thuật để lấy dị vật ra khỏi cổ họng. Ông Thủy nói rằng nếu để trễ chừng vài tiếng đồng hồ, con cá kẹt trong cổ họng có thể khiến nạn nhân bị nhiễm trùng, bít đường thở, tử vong nhanh chóng. Ông Thủy cũng cho biết, đây là một trong những trường hợp rất hiếm có xảy ra.
Các bác sĩ cũng nói rằng ông Khá sống sót may mắn nhờ con cá… hơi to. Nếu nó nhỏ hơn một chút, chui lọt vào đường thở chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của ông này trong tíc tắc.
Còn theo Việt Nam Net, bệnh nhân đã hồi tỉnh, cho biết, ông vẫn thường ngậm mấy con cá sống trong miệng như thế, mà không sao. Lần này, xui xẻo, ông suýt chết vì con cá chui tọt vào cổ họng. (PL)








