Ngành gỗ dăm bào phá sản vì thương lái Trung Quốc

 


Người Trung Quốc mua hàng trăm ha đất ở Bình Thuận


 


VIỆT NAM (NV) – Hết khoai lang, dừa… nay đến gỗ dăm bào trở thành đề tài của câu chuyện muôn thuở: “Thương lái Trung Quốc đánh gục nông dân Việt Nam ngay trên thị trường nội địa.”










Gỗ dăm chất đống thừa mứa. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Ðất Việt, có ít nhất 6 công ty sản xuất gỗ dăm ở thành phố Cần Thơ bị sập tiệm và nhiều công ty khác ở Tiền Giang, Long An, Cà Mau đang hoạt động cầm chừng. Báo này nói rằng con đường phá sản của ngành gỗ dăm bào ở Việt Nam hiện nay không xa vì nông dân Việt không tìm được nhà đầu tư từ phía Trung Quốc.


Một trong những đơn vị sản xuất “đầu đàn” trong lĩnh vực này là công ty Hưng Phú ở thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Tâm, người đứng đầu một công ty vận tải, bốc xếp gỗ dăm ở Cần Thơ, được coi là nhân chứng quan trọng của sự sụp đổ của một ngành sản xuất, cho biết công ty Hưng Phú xuất cảng gỗ dăm sang Trung Quốc từ sáu năm trước, lúc đó hoạt động rất mạnh.


Ông Tâm nói: “Lúc đó, các công ty Trung Quốc mua gỗ dăm với giá cao. Thấy có lời, nhiều cư dân Cần Thơ nhảy ra mở công ty, vay tiền ngân hàng mua máy móc, xây nhà xưởng và lùng mua tràm, bạch đàn để xay thành bột, xuất cảng sang Trung Quốc.”


Thế nhưng, ông Tâm cho biết, chỉ hai năm trở lại đây, phía Trung Quốc đột nhiên ngừng nhập cảng khiến gỗ dăm chất đống, giá cả tuột nhanh. Các công ty Việt Nam không có tiền trả lương công nhân dẫn đến phá sản vì bị ngân hàng xiết nợ.


Ông Tâm còn kể, giám đốc một công ty ở khu kỹ nghệ Cần Thơ lỗ đến 10 tỉ đồng, tương đương 500,000 đô vì nhà máy bị đóng cửa. Một hệ thống sản xuất gồm máy nghiền, xe vận tải… của công ty ông trở thành đống sắt vụn.


Ðất Việt dẫn lời của ông Tư Buôn, chủ công ty Thúy Sơn cho biết trước đây các công ty Trung Quốc ký hợp đồng nhập cảng một số lượng lớn gỗ dăm nên nhà sản xuất Việt Nam hoạt động ổn định, khấm khá. Vừa qua, theo ông Tư Buôn, Trung Quốc bỗng trở mặt: Ký kết “chập chờn,” lại ép giá thấp nên phía Việt Nam lâm vào cảnh trì trệ thê thảm. Ông cho biết, giá gỗ dăm tuột từ 120 đô/tấn xuống còn 85 đô/tấn mà không ai chịu mua.










Hàng trăm ha trồng thanh long ở Bình Thuận về tay chủ đầu tư Trung Quốc. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Ông Năm Cần, chủ công ty Thiên Phát ở Cần Thơ xác nhận rằng các công ty Việt Nam hiện nay lệ thuộc phía “đối tác” Trung Quốc hoàn toàn từ số lượng, giá cả cho đến thời gian.


Mới đây, báo Tuổi Trẻ đưa tin một người Trung Quốc, cư dân Thẩm Quyến đã mua hàng trăm mẩu đất trồng thanh long tọa lạc tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mọi việc sang nhượng diễn ra trót lọt giữa hai người Trung Quốc và một giám đốc công ty Việt Nam.


Chính quyền tỉnh Bình Thuận mới phát giác ra sự việc, cho rằng nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn “chui”.


Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra của chính quyền tỉnh Bình Thuận. (P.L.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT