Người Trung Quốc treo cổ chết ở nghĩa địa

 


2 năm, 4 ngoại kiều đến Việt Nam tự tử


 


HẢI PHÒNG (NV) – Trong vòng hai năm trở lại đây, có ít nhất 4 người ngoại quốc chọn Việt Nam làm đất “gửi thân”.









Nơi người đàn ông Trung Quốc tìm cái chết. (Hình: Báo Dân Trí)


Vụ mới nhất xảy ra tại nghĩa địa Ðại Thắng thuộc thành phố Hải Phòng sáng ngày 19 tháng 5. Nạn nhân là một người đàn ông để lại giấy tờ cho biết tên Nienz Nyied Hauh 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.


Theo báo Lao Ðộng, một số trẻ em chạy chơi trong nghĩa địa Ðại Thắng sáng ngày nói trên vô tình trông thấy thi thể của ông Nienz Nyied Hauh treo tòn teng bằng chiếc khăn lông trước ngôi nhà mồ. Người chết không mặc áo, hai chân lủng lẳng gần chạm đất.


Người ta tìm thấy một túi xách đựng vật dụng cá nhân của ông Nienz Nyied Hauh bỏ lại cùng với một bóp tiền và chiếc điện thoại di động.


Nguồn tin ban đầu của báo Lao Ðộng cho biết, ông Nienz Nyied Hauh được cho là tự tử bằng cách treo cổ.


Một số cư dân ngụ chung quanh nghĩa địa Ðại Thắng nói đã nhìn thấy người đàn ông này đi đi lại lại quanh quẩn ở khu vực nghĩa địa nhiều hôm nay.


Sáng ngày 19 tháng 5, người ta còn nhìn thấy ông ta vào một quán gần đó ăn điểm tâm. Ðến 10 giờ sáng, ông này chỉ còn là một cái xác không hồn.


Theo báo Lao Ðộng, khu vực quanh nghĩa địa là nơi các nhà thầu Trung Quốc đang làm đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Hàng ngày, nhiều người Trung Quốc đi đi lại lại trong vùng nên sự xuất hiện của ông Nienz Nyied Hauh không làm ai chú ý trước đó.


Hơn một năm trước đây cũng đã có hai vợ chồng một người Phần Lan trú ngụ tại một căn phòng ở lầu 7 chung cư Cantavil thuộc phường An Phú, quận 2, Sài Gòn. Người vợ tự tử trước bằng cách nhảy lầu và chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau thì đến lượt người chồng tự tử bằng cách tương tự.


Một số nhân chứng cho biết đôi vợ chồng này mới đến Việt Nam trú ngụ chưa đầy 3 tháng và thường xuyên cãi cọ vì bất hòa. Nghe đâu họ từ Phần Lan đến Việt Nam tìm việc nhưng không thành công.


Trước đó nữa, ngày 4 tháng 6 năm 2010, một công dân Hoa Kỳ tên Schmitt Landon Carter trú ngụ tại lầu 8 chung cư The Manor, quận Bình Thạnh, Sài Gòn đột nhiên nhảy lầu tự vận.


Báo Pháp Luật cho biết ông Schmitt Landon Carter lúc đó đang làm việc tại văn phòng đại diện công ty American Indochia Management. Ông Carter tự tử để lại một bức thư tuyệt mạng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT