Người thứ 11 chết khi bị công an điều tra

 


‘Thắt cổ tự tử trong trụ sở công an?’


 


LONG KHÁNH (NV)Một thanh niên “bị tạm giữ vì hành vi liên quan đến ma túy” đã “lấy áo thắt cổ tự tử ngay trong trụ sở công an”, theo bản tin của kienthuc.net.vn hôm Chủ Nhật 16 tháng 9, 2012.







Nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể ông Nguyễn Mậu Thuận mà chỉ riêng hai đùi có mấy chục vết chỉ khâu chứng tỏ nhục hình dẫn đến cái chết của nạn nhân ngày 30 tháng 8, 2012 ở trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Ðông Anh, Hà Nội. (Hình do gia đình nạn nhân cung cấp cho báo Người Lao Ðộng)


Ðây là trường thứ hai chết trong tay công an CSVN trong tháng 9, 2012, và cả hai vụ đều bị nói là “tự tử”.


Bản tin này chỉ nói rằng “Ngày 16 tháng 9, sau khi tiến hành thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong, cơ quan CSÐT công an thị xã Long Khánh (tỉnh Ðồng Nai) đã bàn giao thi thể anh Hồ Long Giang (27 tuổi, ngụ phường Xuân An, thị xã Long Khánh) cho gia đình đưa về an táng. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, Giang đã bị công an thị xã Long Khánh tạm giữ liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy. Ðến tối cùng ngày, mọi người phát hiện Giang dùng chiếc áo của mình thắt cổ chết tại phòng giam giữ.”


Không có một nguồn tin độc lập hay sự lên tiếng của thân nhân để biết đây có phải là một trường hợp “tự tử” khi bị giam giữ hay không, hoặc chỉ là sự dàn dựng “hiện trường giả” để công an CSVN tránh tội giết người”.


“Vụ việc ngay sau đó đã được Viện Kiểm Sát Nhân Dân, CQÐT công an thị xã Long Khánh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân”, báo kienthuc.net.vn viết.


Hành động “khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi” của pháp y là thuộc một phận của công an CSVN, làm và viết báo cáo ngược xuôi, nhiều ít, tùy nhu cầu của công an, không phải theo những gì nhìn thấy, giảo nghiệm, xét nghiệm một cách khách quan và độc lập.


Hồ Long Giang là người thứ 11 chết trong tay CSVN từ đầu năm 2012 đến nay. Ngày 12 tháng 9, 2012 báo điện tử VNExpress cho hay nghi can Nguyễn Trung Giảng “phạm nhân từng khống chế nữ cán bộ trại giam (trưa ngày 17 tháng 8, 2012) đã tự tử hôm 11 tháng 9, 2012 tại trại giam Ðại Bình thuộc công an Lâm Ðồng”.


Chỉ riêng tháng 8, 2012 đã có 3 người chết khi bị giam để điều tra, trong đó 2 người bị tra tấn nhục hình đến chết với những dấu tích không che giấu được, và một người bị vu cho là “tự tử”.


Ông Nguyễn Mậu Thuận bị một nhóm công an xã Kim Nỗ, huyện Ðông Anh, Hà Nội, tra tấn nhục hình đến chết ngày 30 tháng 8, 2012 với các bằng chứng không thể đổ cho “tự tử” được nên 4 công an ở Kim Nỗ đã bị tạm giam nhưng chưa thấy có gì rõ rệt là họ có bị truy tố về tội giết người hay không.


Bà Dương Mỹ Linh 54 tuổi (nạn nhân thứ 7) bị nói là “thắt cổ tự tử” ở nhà tạm giam công an tỉnh Cà Mau ngày 6 tháng 8, 2012), theo báo Người Lao Ðộng.


Nhiều người trong 9 trường hợp nạn nhân chết trong tay công an hồi năm ngoái cũng được khỏa lấp bằng cách vu cho họ “tự tử” dù trên thi thể của họ đầy những dấu vết nhục hình. Vụ nổi tiếng nhất là cái chết của Nguyễn Công Nhựt ở trụ sở công an huyện Bến Cát, Bình Dương, mà vợ của nạn nhân vẫn tiếp tục kiện cáo lên tới cấp cao nhất của chế độ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT