LONG AN (NV). – Trong khi đang thụ án về tội giết chồng, vợ cũ của cố ký giả Hoàng Hùng lại bị điệu ra tòa dân sự để xử vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất đai giữa bà và vợ chồng người tình cũ.
Bà Thúy Liễu (thứ hai từ trái) bị dẫn giải ra tòa. (Hình: báo Người Lao Ðộng)

Sáng ngày 18 tháng 12, nhiều người lại trông thấy bà Trần Thúy Liễu, người đang thụ án tù chung thân sau vụ đốt chết chồng là ký giả Hoàng Hùng, xuất hiện tại tòa án thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bên nguyên đơn tại phiên tòa là ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng đội Quản Lý Thị Trường số 5 của tỉnh Long An, người từng thú nhận là nhân tình của bà Thúy Liễu.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm đã khởi kiện bà Thúy Liễu ra tòa về tội bội tín.
Hồ sơ vụ án nói rằng bà Thúy Liễu đã vay của ông Tâm tổng cộng 150 triệu đồng nhưng bà Liễu chỉ mới trả được một nửa.
Ngoài ra, ông Tâm còn kiện bà Liễu về việc đã nhận 260 triệu đồng của vợ chồng ông nhưng lại không chịu giao lô đất đã thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng.
Tại phiên tòa diễn ra sáng ngày 18 tháng 12, bà Thúy Liễu nói rằng số tiền 150 triệu đồng, tương đương 7,500 đô không phải là tiền vay mượn của ông Tâm. Bà cho biết, đó là tiền của người tình đưa cho bà để “xài chung” trong suốt thời gian dài khoảng 6 năm cùng “sánh vai, chung bước” sang Cambodia đánh bạc và thoải mái “quan hệ bất chính.”
Tường thuật phiên tòa nói trên, báo Người Lao Ðộng nói rằng bà Thúy Liễu đã nổi giận mắng người tình cũ là “đồ hèn, đồ sợ vợ.” Theo bà, ông Tâm “quá hèn và sợ vợ nên không dám nói sự thật về chuyện “tình-tiền chung bước” suốt một thời gian dài.
Mắng át người tình “quá ác” đối với mình, bà Thúy Liễu còn sẵng giọng nói trước mọi người rằng bà “thấy nhục nhã quá.”
Cũng theo báo Người Lao Ðộng, phiên tòa hòa giải không thành vì hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Ông Tâm buộc bà Liễu phải hoàn trả cho ông 260 triệu đồng, tương đương 13,000 đô để ông hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất. Trong khi đó thì bà Liễu nói chỉ nhận của ông Tâm 250 triệu đồng, còn 10 triệu đồng, tương đương 500 đô còn lại là tiền của họ cùng xài chung trong thời gian đi casino đánh bạc gần 30 lần trong suốt 6 năm ròng.






































































































































