Nhà vệ sinh công cộng thành nơi quảng bá mại dâm

 


VIỆT NAM (NV) – Không chỉ là chỗ ẩn núp lý tưởng của con nghiện hút chích ma túy, các nhà vệ sinh công cộng ở Sài Gòn hiện nay trở thành chỗ quảng bá của giới mại dâm.










Vách tường nhà vệ sinh công cộng chi chít những lời mời mọc kẻ mua dâm. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo mạng Infornet, người bán dâm tìm cách quảng bá “hàng tự có” của mình bằng những lời lẽ viết vắn tắt trên tường, vách nhà vệ sinh công cộng ở các bến xe, trường đại học. Ðối với một số người, đặc biệt là những người “bán dâm nam,” đó là cách “khoe của” hữu hiệu nhất.


Một thanh niên chủ máy điện thoại di động số 0122642… cho biết tên Sơn, tâm sự: “Tôi chỉ ghi trên vách tường nhà vệ sinh ở bến xe buýt trước chợ Bến Thành, ở trung tâm Sài Gòn có mấy dòng, nói ‘mình là gay kín, liên lạc… ‘ Chừng vài phút sau thì có người gọi phone… hỏi thăm.”


Ðến lúc đó, Sơn mới “bộc lộ” đầy đủ thân thế, cho biết ông có “làn da trắng, mắt tròn, cao 1.75m, vòng đo số 3 rất chuẩn và “chuyện đó thì khỏi chê, bảo đảm anh sẽ phê.”


Bằng cách quảng bá như thế ở các nhà vệ sinh công cộng, Sơn tìm được “người đồng giới có nhu cầu” không mấy khó khăn. Mỗi lần “đi khách,” Sơn kiếm được từ 300,000 đồng, tương đương 15 đôla, đến 1 triệu đồng, tương đương 50 đôla.


Một “người khách” của “thế giới ngầm” này tên Dũng, quê Sa Ðéc cho biết lần đầu tiên bước vào nhà vệ sinh công cộng trước chợ Bến Thành mới khám phá ra một thế giới “nửa kín, nửa hở” của những người bán dâm, nam cũng như nữ. Theo ông, đó là thế giới của những người “mộc mạc” và “hiền lành” hơn nhiều so với các cô gái hay các anh chàng đứng đường, hoặc thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, phòng trà…


Ông này đã tìm cách “thử lửa” bằng cách ghi hàng chữ bằng viết bic nguệch ngoại: “Muốn làm chuyện ấy không? Dũng chỉ muốn vui vẻ, không vì tiền, xin liên lạc…”


Từ đó, mỗi lần rời quê đi các tỉnh, nhất là đến Sài Gòn, ông lập tức vào nhà vệ sinh công cộng… tìm bạn qua đêm. Ông khoe đã từng gặp các “chàng công tử” giàu có ở Sài Gòn tìm đến để “vui vẻ,” rồi cho ông tiền nhưng ông không nhận.


Cũng theo Infornet, vách tường nhà vệ sinh một trường đại học ở quận 1, Sài Gòn cũng đã bắt đầu xuất hiện những câu mời chào tương tự.


Tuy nhiên, nơi đây còn là chỗ để người ta phá bĩnh nhau vì hiềm khích cá nhân. Một nữ công chức ở quận 9 từng là nạn nhân của tình trạng “phá bẩn” này. Ai đó đã ghi số điện thoại di động của bà lên vách tường nhà vệ sinh công cộng khiến nó “ré” liên hồi vào lúc nửa đêm.


Bà kể: “Trời ơi, có đêm đang nằm bên cạnh chồng thì có người gọi lại… gạ tình, ngã giá. Ðêm đó, tôi nhận khoảng 10 cú điện thoại như vậy. Thật khủng khiếp.”


Hiện nay, nạn “bôi bẩn” đó vẫn còn đang tiếp tục mà chính quyền Sài Gòn không có cách nào ngăn chận. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT