Nhạc sĩ Quốc Dũng bị xe tông, đã thoát hiểm


SÀI GÒN (NV).- Bị hôn mê suốt năm ngày tại bệnh viện Chợ Rẫy vì tai nạn giao thông, nhạc sĩ Quốc Dũng đã hồi tỉnh hôm 12 tháng 6. Cả gia đình gồm vợ của ông là ca sĩ Bảo Yến và hai con trai đang túc trực bên giường bệnh.







 Nhạc sĩ Quốc Dũng trước khi gặp nạn. (Hình: VNExpress)

Theo VNExpress, nhạc sĩ Quốc Dũng bị tai nạn giao thông tại ngã Sáu Chợ Lớn, đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 hôm 7 tháng 6. Ông đã được người đi đường đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cứu cấp và lâm vào tình trạng hôn mê kéo dài.

Báo này còn nói rằng, nhờ điện thoại di động mang trong người mà nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy liên lạc được với gia đình của ông.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nhạc sĩ Quốc Dũng bị xuất huyết não và bể xương vai. Một số nhân chứng nói rằng chiếc xe gắn máy của ông bị một chiếc xe khác tông phải. Quốc Dũng ngã xuống đường, đập đầu trên nền nhựa, bị chấn thương sọ não.

Nhạc sĩ Quốc Dũng có nhiều ca khúc sáng tác từ trước năm 1975 được công chúng ưa thích, như “Đường Xưa,” “Nỗi Đau Ngọc Ngào,” “Ngại Ngùng,” “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?,” “Cơn Gió Thoảng,” “Điệp Khúc Mùa Xuân”… Tuy nhiên, cũng theo VNExpress, Quốc Dũng không có thêm sáng tác nào nữa trong thời gian gần đây.

VNExpress dẫn lời tâm sự của nhạc sĩ Quốc Dũng cho biết: “Tôi không còn cảm hứng âm nhạc. Nó đã phai nhạt dần. Tôi thấy rằng mỗi thời gian, mỗi thế hệ có một sở thích âm nhạc khác nhau mà thế hệ của chúng tôi thì đã xa rồi.”

Quốc Dũng nói rằng, ông đã “rửa tay gác kiếm từ lâu lắm rồi” và hiện nay chỉ dành thời gian dạy nghề cho hai cậu con trai “cưng” của ông và ca sĩ Bảo Yến. Theo ông, hai cậu con trai của ông đều là tài năng âm nhạc và tin rằng cả hai sẽ “nối nghiệp cha mẹ” mình sau này. (PL)
 



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT