SÀI GÒN (NV) – Sài Gòn đang rộ tin đồn âm mưu bắt cóc học sinh tiểu học khiến hàng trăm phụ huynh học sinh xôn xao, lo sợ. Không khí sợ hãi, hoang mang tiếp tục lan rộng, bất chấp lời trấn an của công an quận Gò Vấp nói rằng tin có 5 học sinh bị bắt cóc tại đây chỉ là bịa đặt.
Tin đồn 5 học sinh tiểu học bị bắt cóc khiến phụ huynh Sài Gòn xôn xao. (Hình: VNExpress)

Báo mạng VNExpress cho biết, tin đồn rộ lên hôm 4 Tháng Tư, nói rằng có 5 học sinh trường tiểu học Phan Chu Trinh ở quận Gò Vấp bị bắt cóc biệt dạng. Tuy nhiên, công an quận Gò Vấp xác nhận chỉ có một vụ bắt cóc xảy ra tại trường Phan Chu Trinh, và nói rằng bé gái nạn nhân đã trở về nhà an toàn.
VNExpress dẫn lời ông Võ Văn Dũng, cư dân quận Gò Vấp cho biết, con gái ông bị người lạ mặt đến dụ chở đi sau khi được đưa đến lớp học sáng ngày 2 Tháng Tư. Bé gái tên Võ Phạm Mai Trân, học lớp 2 trường Phan Chu Trinh.
Ông Dũng kể, đã ung dung đến sở tại tỉnh Long An làm việc sau khi đưa con gái đến trường. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, ông nhận được điện thoại của một người đàn bà báo tin con của ông đang lang thang ở phường An Phú Ðông, quận 12. Hốt hoảng đi tìm con, cuối cùng ông tìm gặp và đưa con gái trở về nhà.
Bé Trân cho biết, trước đó có một người đàn ông lạ mặt đến gặp, nói là bạn của cha mẹ, bảo bé chạy ra cổng nhận sữa của ba gửi. Người đàn ông này sau đó dụ bé ra khỏi cổng, chở đi về hướng quận 12. Bé còn nói, ông ta hỏi han đủ chuyện liên quan đến chuyện gia đình của bé. Ông này dừng ở một trạm xăng, đổ xăng vào bình rồi bỗng dưng bỏ đi luôn. Bé Trân đứng khóc ròng, không hiểu chuyện gì xảy ra. May thay, bé được một người phụ nữ hỏi chuyện rồi báo tin cho cha ruột đến nhận bé về.
Tin trên đã làm bùng lên lời đồn đãi nói có 5 bé bị bắt cóc đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người lo sợ đã không dám rời con em mình nửa bước.
Công an quận Gò Vấp cho hay đang truy lùng người đàn ông lạ mặt nói trên. (P.L.)







































































