Phi công cho phi cơ bay tự động để chụp ảnh với vị hành khách “đặc biệt.” (Hình: báo Tiền Phong)
VIỆT NAM (NV).- Nhường ghế và thay phiên nhau chụp ảnh với một ‘người đẹp’ tại buồng lái trong khi máy bay đang ở trên không, một phi hành đoàn của hãng Vietnam Airlines bị phạt tiền và rút bằng lái trong vòng một tháng.
Sự kiện gây chấn động diễn ra hôm 11 tháng 4, 2013, tức gần tròn một tháng trước đây, mà ngành hàng không Việt Nam không hề hay biết.
Mãi cho đến mấy ngày qua, hình của người đẹp – cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ cùng với phi hành đoàn được tung lên mạng, khiến lãnh đạo ngành hàng không Việt Nam hốt hoảng.
Theo báo Tiền Phong, đó là chuyến bay Airbus 321 của hãng Vietnam Airlines mang số hiệu VN. 595.
Vào ngày nói trên, chiếc Airbus 321 đang trên đường bay từ Hồng Kong về Sài Gòn. Phi công chính là ông Nguyễn Ngọc Như Ý, cùng với phi công phụ là Nguyễn Xuân Hải đã đồng ý để một nữ hành khách tên Lý Nhã Kỳ vào buồng lái.
Báo Pháp luật & Xã hội cho biết, cả hai phi công đã để chiếc Airbus 321 ở chế độ bay tự động. Bà cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ tha hồ “tạo dáng” để chụp ảnh với phi công chính, phi công phụ và cả với tiếp viên hàng không.
Cuộc điều tra được tiến hành sau đó cho thấy, phi hành đoàn để cô Lý Nhã Kỳ đội nón của phi công phụ, và ngồi hẳn vào ghế của ông.
Báo Tiền Phong trích dẫn phúc trình của Bộ phận thanh tra Cục Hàng không Việt Nam nói rằng, cựu đại sứ Lý Nhã Kỳ là hành khách trên chuyến bay, đã chủ động đề nghị ông Nguyễn Ngọc Như Ý, phi công chính của chuyến bay cho vào buồng lái.
Sự kiện nói trên, theo Thanh Tra Cục Hàng không Việt Nam, là hành vi vi phạm trầm trọng quy định về an ninh hàng không, đe dọa sự an toàn của ngành.
Một cán bộ lãnh đạo Cục Hàng không nói rằng việc cho người “không có nhiệm vụ vào buồng lái là vi phạm qui định về an ninh của ngành.” Đàng này, để người lạ ngồi vào ghế phi công trong khi máy bay đang ở trên không thì mức độ đe dọa sự an toàn của chuyến bay còn nặng nề hơn.
Sáng ngày 10 tháng 5, Cục Hàng Không Việt Nam chính thức ra quyết định phạt ông Nguyễn Ngọc Như Ý, ông Nguyễn Xuân Hải và tiếp viên trưởng Lâm Quang Tiến tổng cộng 10,750,000 đồng, tương đương 500 đô la. Cả ba ông này đều bị rút giấy phép hành nghề trong vòng một tháng.
Báo Người Lao động cho biết, theo Thanh Tra Cục Hàng không Việt Nam, cô Lý Nhã Kỳ không có lỗi trong sự kiện trên, vì vào phòng lái với sự đồng ý của phi hành đoàn. (PL)










