Sập giàn giáo tại công trình 17 tầng, nhiều người thương vong


SÀI GÒN (NV) – Có ít nhất năm người bị thương, hai người chết trong đống đổ nát sau vụ sập giàn giáo tại công trình thi công tòa nhà 17 tầng, trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, sáng ngày 10 tháng 7, 2015.




Toàn cảnh hiện trường sập giàn giáo. (Hình:VnExpress)


Truyền thông Việt Nam loan tin, vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 6 giờ cùng ngày, đè trúng nhiều người đang làm việc phía dưới. Tòa nhà 17 tầng – nơi xảy ra tại nạn nằm trong khu phức hợp Nam Sài Gòn, mới khởi công xây dựng.


Ông Hà Phước Thắng, trưởng Ban Quản Lý khu Nam Sài Gòn cho biết, các công nhân đang đổ bê tông cho lầu 1 của công trình. Thời điểm này chỉ còn vài xe bê tông nữa thì hết nhưng bất ngờ cả giàn giáo bị sập. Lúc xảy ra tai nạn có nhiều người đang làm việc. Bước đầu xác định được một trong hai người chết là ông Đặng Văn Hai (59 tuổi) không trực tiếp đổ bê tông cho sàn này nhưng làm việc gần đó nên bị vùi lấp.


VnExpress dẫn lời ông Ngô Văn Lâm (41 tuổi), cho biết đang làm việc phía trên cùng hàng chục công nhân khác thì giàn giáo đổ sập. Nhiều người la hét, tháo chạy thoát thân, riêng ông cố gắng đu vào những cây sắt đang treo lủng lẳng phía trên nên thoát nạn.




Sàn bê tông bị sập thành đống đổ nát. (Hình: VnExpress)



Nằm trên giường bệnh, bà Trần Thị Mười Ba (43 tuổi), quê Trà Vinh cho biết, khi đó bà đứng trên sàn bê tông cao hơn 7 mét và đang đưa một cây sắt cho một công nhân khác thì bất ngờ bị sập. “Tôi bị kéo xuống rất nhanh, nhiều cây sắt của giàn giáo bao xung quanh. Rất may, tôi chỉ bị xây xát nhẹ,” bà Mười Ba kể lại.


Hơn 11 giờ cùng ngày, lính cứu hỏa thuộc Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy thành phố Sài Gòn đã đưa một trong hai người bị mắc kẹt ra ngoài và đang tích cực tìm kiếm người còn lại và đang đào bới trong đống đổ nát có phạm vi trên 1,000 mét vuông.


Theo ông Thắng, nguyên nhân ban đầu xác định có thể do cơn mưa lớn tối ngày 9 tháng 7 đã làm ảnh hưởng đến kết cấu của giàn giáo. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT