Sập mái nhà thờ đang xây, 3 người chết, 51 bị thương


THÁI NGUYÊN (NV) –
Giàn giáo sập thình lình trong khi hàng trăm thợ đang đổ bê tông trên mái, gây tai nạn thảm khốc làm ít nhất 3 người chết và 51 người bị thương.










Cảnh sập mái nhà thờ đang được đổ bê tông. (Hình: báo Tiền Phong)


Tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng nhà thờ Ngọc Lâm, tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9 giờ 45 sáng ngày 17 tháng 1, 2013.


Theo báo Tiền Phong, công trình xây dựng nhà thờ họ Ngọc Lâm đã được khởi công từ hai năm trước. Vào sáng sớm ngày nói trên, hàng trăm người thợ đứng trên giàn giáo đổ bê tông phần mái rộng 300 thước vuông.


Khoảng 9 giờ 45 phút, mái bê tông đang đổ bỗng sập nhào khiến hàng trăm người thợ rơi theo từ độ cao chừng 15 thước. Tất cả những người này cùng với những người đang đứng trên nền đất gần đó bị bê tông, gạch, đá, đất đè ập lên người hoặc rơi trúng.


Tiếng la hét thất thanh hoảng loạn và khung cảnh tan hoang, kinh hoàng bày ra trước mắt. Báo mạng VNExpress dẫn lời một số nhân chứng cho biết cư dân chung quanh đã dùng tất cả mọi phương tiện như xe “công nông,” xe gắn máy, xe hơi… của làng để đưa người bị nạn đến bệnh viện. Phải nửa tiếng đồng hồ sau, chính quyền địa phương mới có mặt, bắt đầu công cuộc đào bới để tìm cứu người lâm nạn đang bị chôn vùi trong đống gạch vụn.


Báo Tiền Phong cho biết, có ba người thiệt mạng là các ông: Bùi Văn Kế 48 tuổi, Phạm Văn Khương 36 tuổi và Ðặng Văn Biên 32 tuổi, đều là cư dân huyện Ðồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.


Số người bị thương nặng, nhẹ lên đến 51, đều được chở vào bệnh viện Thái Nguyên cứu cấp. Trong số này có 22 người được điều trị tại khoa chấn thương; 12 người được điều trị tại khoa tim mạch; 6 người ở khoa răng hàm mặt… Có năm người bị thương nặng, trong đó, một người tên Ðỗ Mạnh Hùng 41 tuổi, cư dân thành phố Thái Nguyên đang trong tình trạng nguy kịch, e khó thoát khỏi tay tử thần.


Theo báo Tuổi Trẻ, công trình xây dựng nhà thờ họ Ngọc Lâm đã được khởi công hai năm nay, là nơi cầu nguyện, thờ phượng của khoảng 300 giáo dân xóm Ngọc Lâm trong tương lai. Còn theo báo mạng VNExpress, chi phí xây dựng nhà thờ đều do giáo dân trong vùng đóng góp.


VNExpress dẫn lời ông Trần Dương Hợp, giám đốc Sở Xây Dựng Thái Nguyên cho rằng mái công trình nhà thờ bị sập là lỗi của người thi công. Ông Hợp xác định rằng công trình đã được cấp giấy phép xây dựng, nhưng được người dân trong làng tự thi công, xây dựng, mà không nhờ tới lực lượng kỹ thuật, chuyên môn.


Ông Hợp nói: “Bê tông đổ mái được trộn bằng tay giữa mùa mưa gió. Nền đất ngậm mưa nên bị lún, làm sập giàn cốt pha, sập luôn mái nhà thờ vừa được đổ bê tông cùng với hàng trăm người đứng ở phía trên.”


Một ngày trước đó, sáng 16 tháng 1, sàn bê tông tầng một công trình xây dựng chợ Ðồng Quan II thuộc thành phố Thái Nguyên cũng đã bị sập nhào đột ngột làm 8 người bị thương.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, công trình xây dựng này gồm một tầng hầm và 7 tầng lầu, có diện tích sử dụng trên 30,000 thước vuông. Chi phí xây dựng lên tới 200 tỉ đồng, tương đương 10 triệu đô do công ty cổ phần đầu tư-xây dựng-thương mại Ðông Á làm chủ đầu tư. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT