HÀ NỘI (NV) – Hai du khách quốc tịch Hồng Kông đã lọt bẫy một ổ “lầu xanh” di động ở Hà Nội, mất hết tiền bạc, vật dụng quý giá mang theo người.
Sự việc xảy ra từ cuối tháng 3 năm 2014 tại một khách sạn ở phố Nghi Tàm thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Ðến ngày 29 tháng 5, 2014, công an quận Tây Hồ cho hay mới bắt được kẻ gian đã đưa hai ông khách Hồng Kông vào bẫy để trộm tài sản. Ông này cho biết tên Bùi Văn Mạnh, 30 tuổi, cư dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Bùi Văn Mạnh thú nhận tội trộm ví của hai ông khách ngoại quốc. (Hình: báo Dân Trí)
Báo Dân Trí dẫn phúc trình của công an quận Tây Hồ cho biết, ông Mạnh khai là tài xế lái taxi “dù” chở khách. Vào ban đêm, ông chạy xe gắn máy “ôm” kiếm thêm tiền, để chuẩn bị cưới vợ.
Muốn có nhiều tiền mà không cần phải đổ mồ hôi vất vả, ông Mạnh nghĩ cách mời mọc du khách ngoại quốc đi xoa bóp. Vào một đêm cuối tháng 3, 2014, ông đưa hai người khách Hồng Kông từ quận Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội đến quận Tây Hồ, vào một khách sạn để được massasge. Hồi sau, hai du khách cùng với hai cô gái massage thỏa thuận mua-bán dâm.
Hai du khách được hai cô gái mời mọc, kéo nhau vào phòng tắm chung, không hiểu vô tình hay cố ý mà không khóa cửa phòng khách sạn. Lợi dụng thời cơ này, ông Mạnh lẻn vào phòng lục túi quần, túi xách của hai ông khách lấy một iPhone 5S, iPad Air và 3.5 triệu đồng, tương đương 175 đô la rồi xuống lầu 1 ngồi chờ, như không có chuyện gì xảy ra.
Hồi sau, hai ông khách Hồng Kông hay ra sự việc, chỉ còn nước đi trình cớ tại đồn công an. Cuộc điều tra kéo dài hơn một tháng qua, cuối cùng thì ông Mạnh đến đồn công an tự thú là người trộm tài sản của hai ông khách ham vui.
Ðây không phải lần đầu du khách ngoại quốc bị trộm tài sản chỉ vì muốn massage tại Việt Nam. Nhiều du khách ngoại quốc lọt bẫy kẻ gian vì nhu cầu muốn đi massage để bị lừa lấy tiền bạc, tư trang. (PL)

















































































