Tây Ninh: Chồng sát hại vợ con một cách dã man

 
TÂY NINH (NV)Tính chất dã man trong các cuộc xung đột gia đình ở Việt Nam ngày càng tăng nặng, không ngớt gây chấn động dư luận xã hội.

Một vụ chồng giết vợ và con hết sức tàn bạo gây xúc động dư luận tỉnh Tây Ninh ba tuần lễ trước đây. Tin của báo Cảnh sát Toàn Cầu cho biết, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Loan, 27 tuổi, vợ của ông Nguyễn Văn Hoài, 45 tuổi, cư dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tây Ninh. Nạn nhân thứ hai là con trai của đôi vợ chồng này, mới lên 4 tuổi.



Cha vợ của hung thủ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ảnh nhỏ là bà Hồng Loan và con trai. (Hình: báo Cảnh sát toàn cầu)

Báo này cho biết, bà Hồng Loan xuất thân từ một gia đình nghèo ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Cha mẹ của cô bé ham mê cờ bạc và đánh đề đến nỗi bán hết nhà cửa, ruộng vườn. Cô bé ra đường bán vé số để nuôi cả gia đình khi mới 6 tuổi đầu.

Cả nhà của Hồng Loan dời về sinh sống tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, nhan sắc của cô bé nghèo lọt vào mắt xanh của ông Nguyễn Văn Hoài. Thế nhưng không ai ngờ, ông Hoài không làm gì ra tiền, lại thiếu bản lĩnh của người chủ gia đình, đâm ra ghen tuông, hành hạ cô vợ trẻ không tiếc tay.

Hồng Loan bị chồng đánh đập thường xuyên vì dư luận bàn tán cho rằng bà chỉ lấy cớ buôn bán để lả lơi với những người đàn ông có “máu dê” trong vùng. Người hàng xóm cho biết, cả hai vợ chồng gây chuyện với nhau hầu như mỗi ngày.

Nhân chứng trong vụ này kể rằng, đêm 20 tháng 6, 2014, hai vợ chồng Hoài và Loan cùng nhậu bia, rồi lại chửi mắng, đánh đập nhau. Ðến khoảng 1 giờ sáng, Hoài nổi nóng bóp cổ và đập đầu vợ xuống đất cho đến chết. Chưa hả giận, ông này dùng dao đâm nát gò má trái, rồi cắt đứt thịt gò má bên phải của nạn nhân ném ra sân.

Sau đó, ông này đi thẳng vào phòng trong, dùng dao đâm một nhát thủng tim bé Nguyễn Mạnh Quân, 4 tuổi, con trai duy nhất của hai người. Hoài bỏ đi sau khi gây án. Ðến chiều cùng ngày 20 tháng 6, 2014, người ta thấy ông này treo cổ chết trong một vườn cây ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Công an tìm thấy bức thư tuyệt mạng của kẻ chán đời, thú nhận tội ác đối với vợ con, và để lại lời nhắn muốn được chôn cạnh mộ của vợ và con ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT