Friday, April 19, 2024

Thân nhân 3 người bị công an đánh chết cùng nhau đòi công lý


HÀ NỘI (NV) –
Thân nhân của ba nạn nhân khỏe mạnh bình thường đã chết trong tay công an CSVN vừa gửi đơn tố cáo và yêu cầu Quốc Hội của chế độ lên tiếng để ngăn chặn tình trạng lạm quyền, đánh chết dân rồi vu cho người ta tự tử, sốc ma túy hay chết bệnh.









Cô Trịnh Kim Tiến (phải), chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (giữa) và mẹ chồng chị Tuyền tới Tòa án Hà Nội ngày 17 tháng 11, 2011 để tìm công lý cho thân nhân đã chết trong tay công an CSVN. (Hình: Internet)


Hệ thống công an được dung dưỡng lại còn được hệ thống pháp luật của chế độ bao che nên liên tiếp gây ra các cái chết oan khuất, công lý bị chà đạp và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.


Ông Nguyễn Quang Phục, 63 tuổi, cha của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi khi chết năm 2010), cô Trịnh Kim Tiến, 22 tuổi, con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của nạn nhân Nguyễn Công Nhựt, ký tên chung trong lá đơn đề ngày 19 tháng 3, 2012. Họ kêu gọi các đại biểu Quốc Hội ở các nơi thân nhân họ chết “lên tiếng về tình trạng công an ngày càng lạm dụng chức vụ, nghề nghiệp gây ra những cái chết oan khuất cho người dân.”


Ông Phục tóm tắt vụ việc liên quan đến cái chết của con ông ngày 22 tháng 1, 2010 khi bị công an quận Hai Bà Trưng bắt trên đường phố ngày hôm trước. Lý do bắt có những điều bất nhất, mâu thuẫn. Bản kết luận pháp y thì nói Nguyễn Quốc Bảo “tự gây thương tích cho mình mà chết.” Ông Phục nói không ai “tự đánh mình đến chết” với cái sọ bị vỡ và vô số thương tích trên toàn thân.


Ông Trịnh Xuân Tùng bị Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh đánh bằng gậy đến gãy cổ ở bến xe Giáp Bát ngày 28 tháng 2, 2011 có nhiều người chứng kiến không thể chối cãi được nhưng chỉ bị bản án rất nhẹ trong khi nhiều người khác tham gia vào vụ đánh đập thì được bao che.


Cô Kim Tiến nói “tội danh mà tòa án xét xử bị cáo là chưa đúng với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng,” lại còn “không xem xét đến trách nhiệm của những người liên quan.”


Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cả quyết chồng chị không tự tử khi bị công an huyện Bến Cát bắt giữ hồi tháng 4, 2011, mà đúng ra “bị tra tấn, nhục hình, đánh đến chết.”


Ngoài các cái chết oan khuất của thân nhân họ, bản tố cáo cũng nêu ra thêm cái chết tức tưởi của 13 nạn nhân khác khi bị công an giam giữ từ cuối năm 2009 đến tháng 2, 2012 để chứng minh công an lộng hành mà không bị trừng phạt.


Ðây chỉ là một số chứ không phải tất cả các trường hợp người dân bị công an tra tấn nhục hình đến chết từ năm 2009 đến nay.


Bức thư tố cáo nói “sẽ có rất nhiều những trường hợp khác nữa nếu như tình trạng công an đánh chết người dân không được ngăn chặn kịp thời.”


Từ đầu năm đến nay, ít nhất đã có 3 người chết trong tay công an. Nạn nhân mới nhất là Lê Quang Trọng, 25 tuổi, chết trong nhà giam công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ngày 19 tháng 3, 2012. Công an vu cho nạn nhân “treo cổ tự tử” trong khi thân nhân cho biết trên thân thể của nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím của nhục hình.


“Tình trạng trên tiếp diễn liên tục đã làm cho hình ảnh của lực lượng công an ngày càng tồi tệ trong mắt nhân dân, những bản án, kết luận điều tra không công khai minh bạch, thiếu công bằng đã làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của người dân vào pháp luật và chính quyền,” bức thư tố cáo viết. “Chúng tôi cho rằng những việc làm, hành động đó của công an vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp mà ngành công an thường tuyên bố – là những người thực thi pháp luật, hiểu biết luật pháp. Sự bao che lấp liếm, dung túng cái ác đang được diễn ra một cách công khai, công lý đang bị chà đạp.”


Bởi vậy, bức thư đòi Quốc Hội CSVN phải lên tiếng để chặn lại vấn nạn công an liên tiếp đánh chết người, tránh tang thương cho dân lành. (TN)

MỚI CẬP NHẬT