Thiếu nữ ở Cần Thơ bị lừa bán sang Trung Quốc tăng vọt

VIỆT NAM (NV)Gần đây, số thiếu nữ bị “mất tích” đột ngột tăng vọt không chỉ ở Lào Cai mà lan đến Cần Thơ. Người ta còn bắt được quả tang nhiều người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến Việt Nam làm môi giới hoạt động “tuyển vợ” cho đồng hương của họ.







Bộ ba của tổ chức buôn người đều hãy còn rất trẻ, từ 17 đến 19 tuổi. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Người Lao Ðộng, rất nhiều gia đình có con em bị “mất tích” đột ngột thời gian qua gửi đơn đến nhà cầm quyền địa phương cầu cứu.


Những người này cho biết, con em của họ đã bị lừa sang Trung Quốc nói là để làm việc, nhưng sau đó mới biết bị bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ. Một số người còn bị đẩy vào các nhà chứa làm gái mại dâm.


Báo Tuổi Trẻ kể chuyện của một cô gái tên NTAD 20 tuổi bị lừa sang Trung Quốc gả chồng. Mấy tháng sau, bị chồng và gia đình chồng đánh đập tàn nhẫn, cô gọi điện thoại cầu cứu. Gia đình của cô được yêu cầu phải nộp ít nhất 170 triệu đồng, tương đương 8,500 đôla, chưa kể tiền mua vòng vàng, nữ trang để “chuộc mạng.”


Tại Hà Nội mới đây, theo báo Tiền Phong, xuất hiện nhiều tổ chức chuyên săn lùng các thiếu nữ mới lớn muốn đi tìm việc để dụ sang Trung Quốc bán cho nhà chứa.


Hôm 30 tháng 8 vừa qua, công an Lào Cai bắt được ba người môi giới dụ dỗ thiếu nữ Việt đưa sang Trung Quốc bán dâm. Tuy nhiên, ba cô gái nạn nhân của họ là cư dân Hưng Yên, Phú Thọ, và Hà Nội hiện vẫn còn bị kẹt ở các nhà chứa Trung Quốc, chưa biết sống chết thế nào.


Bộ ba buôn người này cho biết đã bán họ cho chủ chứa Trung Quốc với giá 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla mỗi cô.


Mặt khác, theo báo Người Lao Ðộng, công an tỉnh Ðồng Tháp vừa bắt được quả tang bốn người đàn ông Trung Quốc đến tận huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp “chiêu mộ” gái quê sang Trung Quốc lấy chồng. Bốn ông này cho biết đã được sự giúp sức của một phụ nữ cư dân huyện Lấp Vò, tên Nguyễn Thị Ngọc Chơn 49 tuổi. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT