Thua độ đá banh, từ Hà Nội vào Gia Lai nhảy cầu tự tử

 


GIA LAI (NV) – Một người đàn ông ở Hà Nội vì thua độ đá banh bỏ vào tỉnh Gia Lai sau đó nhảy cầu tự kết liễu đời mình.



Cầu Ðak Bla, nơi anh H. tự tử. (Hình: VTC)


Theo báo Gia Lai, người đàn ông này tên là Nguyễn Văn Hải, 34 tuổi, là cư dân tại Hà Nội bỏ vào Gia Lai. Khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 6, anh Nguyễn Văn Hải đã nhờ điện thoại của cô gái bán hàng rong gọi điện cho bạn gái là chị Bùi Thị Hoa báo rằng sẽ nhảy cầu Ðak Bla tự tử. Gọi điện xong, anh H. đã chạy nhanh ra cầu Ðak Bla, bỏ lại đôi dép và nhảy xuống sông.


Tin cho hay, đến 5 giờ chiều ngày 17 tháng 6, người nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Hải vẫn chưa đến hiện trường để tìm vớt xác; trong khi nước sông Ðak Bla vào mùa mưa đang chảy mạnh và đục ngầu.


Vẫn theo báo Gia Lai, cách đây mấy tháng, anh Hải rời Hà Nội vào ở nhà người chú ở xã Ya Chim (thành phố Kon Tum) để làm ăn. Trước khi nhảy cầu Ðak Bla tự tử, anh H. đã làm công nhân được 10 ngày cho xưởng mộc Vinh Dung, ở phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.


Một số người dân ở đây cho biết, vì thua độ bóng đá nên anh Hải đã bỏ vợ và 2 con nhỏ ở Hà Nội vào Kon Tum, rồi nhảy cầu tự tử. (K.N.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT