Tìm thấy xương người trong vườn nhà bí thư xã


BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) –
Cuộc truy tìm tông tích của bà chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 10 tháng trước qua đã bắt đầu có kết quả.










Thợ hút nước giếng tìm xác cán bộ xã Kim Long bị mất tích trước đó 8 tháng. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Chiều ngày 14 tháng 3, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy hài cốt, nghi của bà Dương Thị Thủy Bình Hà 51 tuổi khi đào bới vùng đất vườn sau nhà của ông Võ Thành Mỹ, bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số hài cốt sót lại được thu thập gồm một số khúc xương và răng, đựng trong 6 bọc nylon, nằm ở phía trên một hố rác sau nhà.


Theo báo Tuổi Trẻ, cuộc lục soát, đào bới vườn nhà của ông bí thư Võ Thành Mỹ diễn ra vào buổi sáng ngày nói trên. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, người ta khám phá ra số xương người và răng nằm rải rác nhiều nơi, chứ không gom vào một chỗ.


Sự kiện mới này khiến người ta tin rằng đó là tang chứng cho thấy, vợ của ông bí thư Võ Thành Mỹ là bà Lê Thị Hường 38 tuổi, cư dân huyện Châu Ðức là hung thủ sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà. Người ta nghi bà Hường đã giết chết bà Hà rồi thiêu xác, rắc rải hài cốt phía sau vườn.


Nạn nhân được cho là bị mất tích đột ngột khoảng tháng 5, 2012. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu coi bà Hường là nghi can số một trong vụ mất tích này, vì trước đó có chứng cứ cho thấy bà Hường đã đem điện thoại di động, và kế tiếp là một chiếc nhẫn vàng của nạn nhân đem đi bán.


Hồ sơ điều tra của công an Bà Rịa-Vũng Tàu còn nói rằng bà Dương Thị Thủy Bình Hà từng cho bà Hường vay một số tiền lớn, và có thể đã bị bà này sát hại để quịt món nợ khổng lồ. Cuộc điều tra, theo dõi suốt gần 10 tháng qua không mang lại kết quả mong muốn.


Chiều ngày 15 tháng 1, hai vợ chồng một chủ nợ khác của bà Hường suýt bị bà này giết chết tại nhà riêng. Trước đó, bà Hường dùng điện thoại di động mời hai vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng 53 tuổi và bà Phan Thị Ngọc Nga đến nhà nhận tiền nợ. Bà Hường dùng rựa chém xối xả vào người ông Hùng từ đàng sau. Bà Nga nghe la từ trước nhà chạy xuống cũng bị bà Hường chém luôn. Cũng may, bà Nga chạy thoát được ra ngoài cổng tri hô lên, được người cư ngụ gần đó tiếp cứu.


Cuộc mưu sát thứ hai bất thành, bà Hường bị bắt, bị truy tố về tội cố sát hai vợ chồng ông chủ nợ. Khoảng một tuần lễ sau, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở cuộc tìm kiếm thi thể của bà Hà bằng cách hút nước từ một giếng nước sâu cách nhà bà Hường khoảng 15m. Ðây là giếng nước công cộng thường được người dân trong vùng dùng để bơm nước tưới cây. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không có kết quả.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 14 tháng 3, công an huyện Châu Ðức lại mở cuộc đào bới khu vườn sau nhà của ông Võ Thành Mỹ để tìm kiếm thi thể của bà Dương Thị Thủy Bình Hà. Cuộc đào bới kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vì khu vườn nhà của ông bí thư xã khá rộng lớn.


Ðến 11 giờ trưa, những khúc xương đầu tiên đã được tìm thấy, nghi là hài cốt của bà Hà. Không ai được phép, kể cả các ký giả, được tham dự, chứng kiến cuộc đào bới này.


Công an huyện Châu Ðức cho hay cuộc tìm kiếm vẫn còn đang tiếp tục. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT