Tuesday, April 16, 2024

Trộm vào khách sạn chôm hàng chục ngàn đô la của khách

 


NGHỆ AN (NV)Kẻ gian đột nhập một khách sạn giữa trung tâm thành phố Vinh hết sức táo bạo, lấy đi của khách lưu trú số tài vật trị giá trên 70,000 đôla.









Du khách trước một khách sạn giữa phố cổ Hà Nội. (Hình: Internet)


Vụ trộm xảy ra vào lúc nửa đêm 28 rạng 29 Tháng Tư, 2013 tại khách sạn Beijing ở thành phố Vinh.

Khổ chủ là ông LTM, cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội cho hay, mới đến trọ tại khách sạn Beijing từ buổi tối cùng ngày, trước đó khoảng vài tiếng đồng hồ. Gia đình ông dự định đi một chuyến nghỉ phép dài ngày, từ Hà Nội đến Nghệ An nên đã thuê khách sạn trọ ngụ.

Sau chuyến đi dài, ông LTM và con trai ngủ một giấc mê mệt. Ðến sáng ngày 29 Tháng Tư, ông này tá hỏa khi không nhìn thấy toàn bộ tài vật để trên bàn, cạnh giường ngủ, gồm đồng hồ Rolex; nhẫn hột xoàn; chiếc iPad và ví đựng tiền mặt… Tổng số tài vật này, theo ông LTM, trị giá tổng cộng trên 70,000 đô.

Báo Thanh Niên cho biết, người ta nhìn thấy cánh cửa sổ phòng khách sạn bị mở tung. Vì vậy, kẻ gian có thể đã đột nhập vào phòng của ông LTM qua lối này và rút lui êm, không để lại dấu vết.

Ðây là vụ trộm thứ hai kể từ Tháng Muời Một năm 2012 cho đến nay, nhắm vào khách du lịch trú ngụ tại khách sạn vào lúc nửa đêm. Vụ trước đó xảy ra tại khách sạn Sivel tọa lạc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khổ chủ lần này là một du khách ngoại quốc, quốc tịch Nhật, tên Takha Shi Ioshiro 63 tuổi.

Tuy nhiên, ông khách người Nhật lại tỉnh ngủ giữa chừng khi nghe tiếng động lúc 4 giờ sáng ngày 29 Tháng Muời Một, 2012. Ông tri hô cầu cứu và bị kẻ trộm tấn công bằng các vật dụng trưng bày trong phòng ngủ. Ông Takha Shi Ioshiro bị trọng thương, nhưng kẻ trộm bị bắt, khai tên Lê Huy Hùng 24 tuổi, ngụ tại thành phố Hải Phòng.

Theo báo Dân Trí, ông Lê Huy Hùng còn đang sục sạo trong phòng của ông Takha Shi Ioshiro, chưa lấy được món gì thì đã bị bắt. (PL)

MỚI CẬP NHẬT