Tự tử xảy ra rất thường tại Việt Nam


SÀI GÒN (NV) –
Có thể không nhiều bằng người chết vì tai nạn giao thông, người ta tự tử chết cũng thấy báo chí loan tin rất thường tại Việt Nam.


Căn nhà, nơi xảy ra vụ nhảy lầu tự tử của đôi vợ chồng người Phần Lan hồi tháng 3, 2013.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9, một người đàn ông ngoại quốc lẻn vào trụ sở đại lý xe hơi ở đường Cao Thắng, quận Ba, Sài Gòn leo lên lầu thượng gieo mình xuống đất chết tại chỗ. Danh tính của người đàn ông này chưa được tiết lộ.

Báo Thanh Niên dẫn lời nhân viên đại lý xe hơi Sài Gòn Ford kể, có thể kẻ chán đời đã thừa lúc không ai để ý sau giờ mở cửa, đột nhập vào trong. Ông này leo cầu thang, lên tận lầu thượng để nhảy xuống đất tự tử. Kẻ chán đời không để lại bất kỳ giấy tờ nào trong người. Người ta chỉ biết rằng đó là một người ngoại quốc.

Cùng ngày nói trên, người ta lại phát giác cái chết của ông hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thạnh, tọa lạc tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Kẻ chán đời tên Nguyễn Công Về 57 tuổi, cư dân huyện Trảng Bàng.

Theo báo Thanh Niên, thi thể của ông Về treo lủng lẳng trong phòng riêng. Người ta nghi ông hiệu trưởng đang lâm bệnh ngặt, bị trầm uất và tìm đến cái chết.

Trước đó một ngày, tức ngày 16 tháng 9, hai thanh niên khác nghi treo cổ tự vận, tại Hà Tĩnh và Bắc Giang. Người được tìm thấy tại thành phố Hà Tĩnh là ông Đinh Mão 26 tuổi. Thi thể ông này treo lủng lẳng tại một nhà trọ ở thành phố Hà Tĩnh, người ta nghi đã thắt cổ tự tử.

Thanh niên thứ hai treo cổ trên cành cây tại một công viên ở thành phố Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Danh tính của kẻ chán đời chưa được tiết lộ, chỉ biết đó là một thanh niên khoảng 25 tuổi.

Hồi đầu năm nay, ngày 7 tháng 3, 2013, một đôi vợ chồng người Phần Lan, trú ngụ tại khu chung cư phường An Phú, quận 2, Sài Gòn cùng nhảy lầu từ nhà xuống đất tự tử. Người vợ tự vận trước một ngày, hôm sau thì đến lượt người chồng. Dư luận cho rằng nguyên nhân dẫn đến quyết định tự tìm cái chết của đôi vợ chồng người Phần Lan này xuất phát từ sự mâu thuẫn trong đời sống riêng tư.

Hồi năm 2008, báo VNExpress ghi nhận chỉ riêng bệnh viện Trưng Vương ở Sài Gòn đã cấp cứu cho 300 người tự tử trong năm này. Năm 2004, báo ở  Đà Nẵng nói có tới 487 người trong thành phố tự tìm tìm cái chết, nhiều gấp 4 lần năm trước. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT