HÀ NỘI (NV) .- Công an CSVN tiếp tục tránh né trả lời thân nhân và giải quyết các yêu cầu của blogger Điếu Cày để ông chấm dứt tuyệt thực.
Vợ và con blogger Điếu Cày tiếp tục đi, gặp, chờ đợi câu trả lời từ Bộ Công an Việt Nam nhưng bị đẩy đi lòng vòng tư cơ quan này sang cơ quan khác. (Hình: Dân Làm Báo)

Sức khỏe của ông hiện sau 37 ngày tuyệt thực trong tù là một bí mật nằm trong tay chế độ Hà Nội.
Sau nhiều ngày bị hướng dẫn đi lòng vòng từ Bộ Công an, sang Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục 8), rồi tới Thanh tra Bộ Công an, đầu tuần này, thân nhân của blogger Điếu Cày đến gặp Thanh tra Bộ Công an như được hẹn.
Sau một giờ chờ đợi, Thanh tra Bộ Công an mới trả lời rằng đã chuyển hồ sơ cho Tổng cục 8. Thân nhân Điếu Cày phải quay trở lại Tổng cục 8 và đứng chờ dưới mưa hàng giờ thì cảnh sát bảo vệ mới cho vào Phòng Tiếp dân để được thông báo rằng Tổng cục trưởng Tổng cục 8 đi công tác, tuần sau mới quay về.
Tính đến nay, blogger Điếu Cày, 61 tuổi, đã tuyệt thực 37 ngày. Blogger này tuyệt thực để đòi Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An phải giám sát và có kết luận về việc thực thi pháp luật tại Trại giam số 6 (tọa lạc ở huyện thanh Chương, tỉnh Nghệ An).
Trước đó, Trại giam số 6 đã ép blogger Điếu Cày phải nhận đã phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước” nhưng ông từ chối. Cũng vì vậy lãnh đạo trại giam đã ra lệnh biệt giam Điếu Cày ba tháng. Điều đó trái với pháp luật hiện hành tại Việt Nam nên blogger Điếu Cày phản kháng bằng cách tuyệt thực.
Sau khi biết tin, thân nhân của Điếu Cày đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Trại giam số 6 và Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, yêu cầu hai nơi này thực hiện đúng các qui định pháp luật để Điếu Cày chấm dựt tuyệt thực nhưng họ làm ngơ. Cũng vì vậy, thân nhân của Điếu Cày phải đến Hà Nội, yêu cầu Bộ Công an Việt Nam giải quyết.
Trả lời RFI, bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày nghĩ rằng, có thể blogger Điếu Cày đã chết và đó chính là lý do lãnh đạo Công an Việt Nam bất chấp cả sự phản đối của công chúng lẫn yêu cầu của các tổ chức quốc tế, tìm đủ cách để tránh né việc tiếp xúc với thân nhân của blogger Điếu Cày, trả lời về tình trạng của blogger này sau khi ông đã tuyệt thực một thời gian dài.
Cũng vào đầu tuần này, thân nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bày tỏ sự lo âu về việc ông bị biệt giam sau khi báo tin blogger Điếu Cày tuyệt thực.

Vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày chỉ được thân nhân và công chúng biết tới, sau khi ông Nguyễn Xuân Nghĩa (bạn tù cùng bị giam chung một phòng) tận dụng cơ hội được gặp mặt vợ để nhắn vợ báo tin cho gia đình Điếu Cày rằng, blogger này đã tuyệt thực 25 ngày. Ngay sau đó ông Nghĩa bị các giám thị bịt miệng, lôi vào trại giam, bất kể thời gian gặp mặt vẫn còn.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người báo tin Đếu Cày tuyệt thực và vì thế mà bị trừng phạt bằng cách “biệt giam” trong một cái phòng nhỏ bít bùng. (Hình: Internet)
Trả lời RFI, vợ ông Nghĩa cho biết, trong hai năm vừa qua, ông đã bị biệt giam ba lần và sức khỏe của ông càng ngày càng sa sút vì nhiều chứng bệnh đã thành mãn tính.
Năm 2008, ông Nghĩa bị phạt 6 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Hành vi dẫn tới cáo buộc và bản án đó là việc treo biểu ngữ và rải truyền đơn tại hai cầu vượt, một ở Hài Phòng và một ở Hải Dương, đòi tự do, dân chủ cho người Việt và phản đối giới cầm quyền nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. (G.Đ)








