SÀI GÒN (NV) – Vụ xử nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày có thể bị đình hoãn chưa biết đến bao giờ mới diễn ra.

Các nhà báo tự do Tạ Phong Tần (trái), Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày (giữa) và Phan Thanh Hải tức blogger anhbasg (phải). (Hình: Internet)
Luật Sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ pháp lý cho ông Hải, thông báo với người thân của blogger Ðiếu Cày là tòa án đã trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm Sát. Ðiều này đồng nghĩa với việc vụ án sẽ còn bị ngâm lại và ông Nguyễn Văn Hải sẽ bị tiếp tục giam giữ mà không có án tù rõ rệt.
Blogger Ðiếu Cày, 60 tuổi, bị nhà cầm quyền vu cho tội trốn thuế như một thứ bình phong để trừng trị ông cái tội đi biểu tình chống Trung Quốc bá quyền.
Ông bị bắt từ tháng 4, 2008 sau hai lần cầm biểu ngữ tuyên xưng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam trước trụ sở Nhà Hát Thành Phố ở Sài Gòn. Vì chống chủ trương bá quyền nước lớn của Trung Quốc, sau đó ông cũng tham gia tích cực biểu tình chống cuộc rước đuốc tiếp sức thế vận hội Bắc Kinh ngang qua Sài Gòn.
Ngày 20 tháng 10, 2010, mãn hạn 30 tháng tù nhưng ông đã không được thả mà bị giam tiếp tục để bị vu cáo tội danh khác theo mục 2 của điều 88 Luật Hình Sự “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.” Bản án có thể từ 10 năm đến 20 năm tù.
Gia đình ông không được thăm gặp, tiếp tế suốt từ tháng 4 năm 2010 cho mãi đến tháng 5 vừa qua mới cho con trai ông gặp lần đầu. Gia đình ông đã khiếu nại hàng tháng nhưng hệ thống tòa án và công an CSVN không cho gặp, trái với quy định trong luật lệ của chế độ.
Cùng một khoảng thời gian không trả tự do cho blogger Ðiếu Cày, công an còn bắt blogger Tạ Phong Tần và blogger anhbasg tức Phan Thanh Hải. Cả ba người bị quy chung trong một vụ án là sáng lập “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” để bôi xấu chế độ, kêu gọi đa nguyên đa đảng.
Ðã từng có tin nói họ bị ra tòa ngày 15 tháng 5, 2012 nhưng đã bị đình hoãn, không ai được cho biết lý do.
Ông Nguyễn Văn Hải và bà Tạ Phong Tần được người thân và luật sư của họ kể lại cho biết họ đã tuyệt thực nhiều lần trong nhà tù để phản đối sự bắt giam cũng như sự đối xử trái pháp luật.
Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi chế độ Hà Nội trả tự do cho họ cũng như tất cả các người khác dùng mạng Internet hoặc các đài phát thanh bày tỏ chính kiến, kêu gọi dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Tuy nhiên, các áp lực này không có bao nhiêu tác dụng đối với một chế độ độc tài sợ mất độc quyền thống trị hơn là sự tồn vong của đất nước, hạnh phúc của dân.
Nhân ngày Tự Do Báo Chí Quốc Tế 3 tháng 5, 2012, Tổng Thống Barack Obama đã nhắc đến các trường hợp bloggers như ông Ðiếu Cày bị tù tội chỉ vì sử dụng quyền tự do phát biểu của mình. Tổ chức Phòng Viên Không Biên Giới, trụ sở ở Paris, xếp tên nước Việt Nam ở cuối bảng bên cạnh những nước bóp nghẹt tự do báo chí khác như Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, Iran.
Theo Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN, người nào bị tạm giam trong thời gian đang điều tra chỉ bị giam giữ không quá 3 tháng. Nhưng từ khi hết hạn tù đến nay đã 21 tháng, ông Nguyễn Văn Hải vẫn không được thả. Trường hợp của bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải cũng bị giam giữ vô hạn định bất chấp luật lệ của chế độ.
Bà Tạ PhongTần ở lúc sức khỏe cạn kiệt vì tuyệt thực và sự bạo ngược của chế độ đã đòi hỏi được một vị linh mục xức dầu thánh theo đúng nghi thức Công Giáo nhưng công an đã lờ đi. (TN)















































































