Thursday, April 25, 2024

Việt kiều Mỹ về quê ăn tết bị chết cháy


SÀI GÒN (NV).- 
Giữa trưa ngày 25 tháng Giêng, tai họa lại xảy ra tại một căn nhà ba tầng lầu nằm trong hẻm số 193 đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Sài Gòn. Lần này, nạn nhân là một phụ nữ Việt kiều Mỹ tên Hồ Mộng Điệp 55 tuổi vừa mới đặt chân đến Việt Nam vào ngày hôm trước với ý định đón Tết với gia đình em ruột.
 










Căn nhà trong hẻm nhỏ phựt cháy làm một Việt kiều Mỹ bị chết thiêu. (Hình: VNExpress)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, lửa phựt cháy từ lầu 3 căn nhà nói trên trong lúc cả nhà quay quần bên mâm cơm ở tầng trệt. Thấy cháy, mọi người tháo chạy ra ngoài. Trong khi đó, bà Hồ Mộng Điệp lại quày quả chạy ngược lên lầu có lẽ để lấy ví đựng giấy tờ và tiền bạc…
 
Mọi người thoát ra ngoài đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy bà Hồ Mộng Điệp. Tuy nhiên, trong lúc bối rối và lo sợ, người ta chỉ còn cách báo tin cho đội cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa. Nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, phải đến một tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
 
Đến lúc đó, nhân viên cứu hỏa mới xông vào trong, đưa bà Hồ Mộng Điệp ra ngoài. Tuy nhiên, bà này đã bị cháy thiêu.
 
Cuộc điều tra của công an địa phương nói rằng hỏa hoạn xảy ra vì chạm điện.
 
Theo báo Tuổi Trẻ, bà Hồ Mộng Điệp vừa từ Mỹ đến Việt Nam ngày hôm trước để ăn tết cùng với gia đình. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn, nơi bà Điệp trú ngụ, do bà Hồ Mộng Vân – em ruột của bà Điệp, làm chủ.
 
Báo VNExpress dẫn lời của ông Trần Cao Vân, em rể của bà Điệp nói rằng hơn mười người, trong đó có bà Điệp đang dùng bữa cơm trưa tại tầng trệt. Khoảng 12 giờ, giữa bữa ăn, cả nhà nghe hàng xóm kêu thất thanh báo tin cháy ở lầu 3 của căn nhà. Ông Vân ngay lập tức cúp cầu dao điện và dắt các trẻ nhỏ chạy ra ngoài. Bà Điệp thì chạy vội lên lầu hai, có phòng dành cho bà trú ngụ.
 
Ông Vân cho biết định chạy lên theo để kéo bà Điệp xuống, nhưng chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên lầu đã bị cháy sập. Ông còn nói, vì lửa bùng cháy mỗi lúc một to, tỏa khói mù mịt khắp nơi, uy hiếp các căn nhà kế cận nên mọi người lo tháo chạy nháo nhào. 
 
Căn nhà của gia đình bà Vân bị lửa thiêu cháy từ tầng lầu 2 trở lên sau một tiếng đồng hồ hoành hành. (PL)
 
 

MỚI CẬP NHẬT