Vụ Ðoàn Văn Vươn: 50 quan chức bị kỷ luật



 


HẢI PHÒNG (NV) –Tổng cộng có 50 cá nhân và 25 cơ quan, ban bệ từ huyện tới tỉnh của Hải Phòng bị kỷ luật sơ sài dù nhiều hay ít trách nhiệm trong vụ thu hồi rồi cưỡng chế khu đầm thủy sản của gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn.










Ðoàn cưỡng chế gồm nhiều thành phần từ bộ đội đến công an, cảnh sát chuẩn bị tấn công vào nhà Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 1, 2012. (Hình: Dân Việt)


Bản tin báo điện tử Hải Phòng loan báo như vậy hôm Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012 và được TTXVN và nhiều báo khác lược thuật về “xem xét trách nhiệm” quan chức, cán bộ các cấp trong vụ cưỡng chế làm rúng động dư luận trong ngoài nước đầu tháng 1, 2012.


Theo nguồn tin huyện Tiên Lãng có 16 tổ chức của chính quyền huyện và 17 cá nhân quan chức huyện đã bị “kiểm điểm và bị xử lý kỷ luật.” Trừ Chủ Tịch Lê Văn Liêm và Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Khanh của UBND huyện đã bị cách chức, bí thư huyện ủy, 2 ủy viên thường vụ huyện ủy giữ chức vụ trưởng công an và chỉ huy trưởng Ban Quân Sự huyện bị cảnh cáo. Những người khác và tổ chức của huyện Tiên Lãng bị những hình thức kỷ luật gì, không thấy loan báo.


Ðối với các ban ngành của thành phố Hải Phòng, nguồn tin nói có 9 tổ chức và 33 cá nhân đã bị “kỷ luật với các hình thức khác nhau” nhưng không ai biết là gì?


Anh em ông Ðoàn Văn Vươn và một người cháu hiện bị giam ở Hải Phòng với cáo “buộc giết người” dù không có ai chết và “chống người thi hành công vụ” khi họ chống lại một lực lượng cưỡng chế trái luật pháp.


Ngoài 2 người bị cách chức, tất cả những người liên quan đến vụ cưỡng chế chỉ bị kỷ luật rất nhẹ dù có thể có trách nhiệm lớn trong vụ việc trái luật ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.


Ngày Thứ Tư vừa qua, một số báo ở Việt Nam loan tin UBND huyện Tiên Lãng cho gọi bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, tới nhận “công bố kết luận thanh tra” vụ thu hồi hơn 40 ha đất đầm của gia đình anh em bà.


Nội dung kết luận chỉ nói lệnh thu hồi “hết hiệu lực” mà không công nhận là “trái luật” như kết luận của ông Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Không những vậy, cái lệnh “thu hồi” này vẫn cho ông Vươn làm các điều sai trái từ lấn chiếm đất công trái phép, trốn thuế, đến phá rừng. Trước đó, ngày 23 tháng 3, 2012, bà đã gửi cho ông Nguyễn Tấn Dũng một lá đơn tố cáo nhà cầm quyền Tiên Lãng vẫn cố tính lươn lẹo, làm ngược lại quyết định của thủ tướng, vẫn tiếp tục vu khống cho chồng bà.










Ngày hôm sau cưỡng chế, hai căn nhà của anh em ông Ðoàn Văn Vươn bị nhà cầm quyền cho xe cơ giới tới phá sập. (Hình: VietnamNet)


Bản tin về “kiểm điểm” 50 cá nhân và 25 tổ chức, cơ quan nhà cầm quyền từ huyện Tiên Lãng đến thành phố Hải Phòng một cách nhẹ nhàng được một số bloggers nhận định là rất có thể, vụ việc sẽ bị cho chìm xuồng. Chỉ có anh em ông Vươn là bị bỏ tù.


Chỉ còn một hai ngày là hết tháng 3, đến hạn mà thành phố Hải Phòng cam kết “dứt điểm” vụ việc theo kết luận của ông thủ tướng. Báo chí trước đây có đặt vấn đề “khởi tố vụ án” về việc phá hủy hai căn nhà của anh em ông Vươn nằm ngoài khu vực cưỡng chế, nay vẫn thấy im lặng và cũng không thấy có dấu hiệu nào sẽ “khởi tố bị can.” Tài xế xe xúc và chủ xe xúc đã gặp báo chí nói rõ sự việc và khai báo ai đốt, ai ra lệnh thuê xe cơ giới, ai lái xe cơ giới ủi sập hai căn nhà.


Và người ta cũng thấy nhà cầm quyền các cấp nín lặng về việc đền bù thiệt hại tài sản cho hai căn nhà và đồ đạc bên trong đã bị phá hủy. Ðồng thời các khu đầm cua, cá và trái cây trên vườn bị cướp sạch.


Vợ con hai ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý hiện sống trong một căn lều tạm do một số thân hữu dựng giúp bằng tre và tôn bên cạnh các căn nhà bị phá hủy trái phép.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT